Thursday, March 28, 2024

Chết cháy do mang xăng đốt nhà người yêu

TRÀ VINH, Việt Nam (NV) – Do cự cãi, một ông 39 tuổi từ Cà Mau thuê xe mang theo 20 lít xăng đến Trà Vinh, tạt xung quanh nhà bạn gái rồi châm lửa đốt, khiến ông và một người nữa thiệt mạng.

Nói với báo Người Lao Động, công an huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 17 Tháng Bảy, ông Bùi Thế Phước (39 tuổi, ngụ ở Cà Mau) thuê xe đi từ Cà Mau đến huyện Duyên Hải. Tối cùng ngày, ông Phước mang theo khoảng 20 lít xăng tạt xung quanh nhà chị Dương Thị Thùy Dung (24 tuổi, ngụ xã Đông Hải) bạn gái ông Phước rồi châm lửa đốt.

Lửa bùng phát, ông Phước bị cháy toàn thân và chạy ra cách nhà khoảng 30 mét thì chết. Trong khi đó, bốn người trong gia đình chị Dung đang ngủ nghe tiếng kêu la đã tỉnh giấc, chui qua cửa sổ thoát ra ngoài.

Tuy nhiên anh Dương Hoàng Ân (26 tuổi), anh trai chị Dung bị phỏng nặng, được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu và chuyển lên Sài Gòn điều trị. Song, đến sáng 19 Tháng Bảy, anh Ân chết tại bệnh viện.

Tin cho biết, trước đây, ông Phước có thời gian làm thuê ở Đồng Nai nên quen với chị Dung. Sau đó, ông Phước quay về quê ở Cà Mau làm tài xế taxi, còn chị Dung về sống với gia đình tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải. Mối quan hệ của hai người này được gia đình hai bên đồng ý.

Vài ngày trước khi xảy ra sự việc, ông Phước hỏi mượn bạn gái 5 triệu đồng. Sau đó, hỏi mượn thêm 3 triệu đồng nữa nhưng chị Dung không cho. Hai bên xảy ra cự cãi rồi dẫn tới vụ việc trên. (Tr.N)

Khách du lịch Trung Quốc đến Khánh Hòa không chịu về lại nước

MỚI CẬP NHẬT