Wednesday, April 24, 2024

Chi cục trưởng thi hành án quận ở Sài Gòn rơi lầu, thiệt mạng

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Đỗ Huy Du (43 tuổi), chi cục trưởng Thi Hành Án Dân Sự quận Bình Tân, đã thiệt mạng sau khi rơi lầu tại chung cư Carina, phường 16, quận 8, vào chiều 25 Tháng Giêng.

Báo Tuổi Trẻ tường thuật cho biết: “Khoảng 1 giờ 45 phút trưa cùng ngày, người dân ở Block C, chung cư Carina, nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ khu vực sảnh, nơi trồng cây gần lối đi lại ở chung cư nên chạy ra xem. Kiểm tra thấy một người đã chết, người dân liền gọi báo cho cơ quan hữu trách.”

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra sự việc. (Hình: An Huy/Zing)

Nhận được tin báo, Công An quận 8 đã đến phong tỏa hiện trường, xác định nạn nhân là ông Đỗ Huy Du đã bị rơi từ tầng 12 xuống đất tử vong. Lãnh đạo Cục Thi Hành Án Dân Sự ở Sài Gòn cũng đến hiện trường, phối hợp với cơ quan hữu trách điều tra làm rõ nguyên nhân.

Báo Thanh Niên cho hay ông Đỗ Huy Du làm chi cục trưởng Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự quận Bình Tân từ ngày 15 Tháng Mười Một, 2019. Trước đó, ông Du cũng giữ chức vụ này ở huyện Bình Chánh, Sài Gòn.

Việc các cán bộ “có năng lực” CSVN đột ngột “té lầu tử vong” ở Việt Nam thường xuyên diễn ra trong thời gian qua. Gần đây nhất báo đài nhà nước đã đưa tin hôm 21 Tháng Mười Hai, 2020, ông Phùng Ngọc Khánh (58 tuổi), cục trưởng Cục Giám Sát Bảo Hiểm thuộc Bộ Tài Chính, đã “ngã cầu thang” từ lầu cao tử vong ngay tại trụ sở cơ quan này ở số 28 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Báo Tuổi Trẻ dẫn thông cáo phát đi chiều cùng ngày của Bộ Tài Chính cho biết, ông Phùng Ngọc Khánh đã tử vong tại bộ này vào buổi trưa 21 Tháng Mười Hai “do bị ngã từ cầu thang bộ.”

Tin cho biết ông Phùng Ngọc Khánh được bổ nhiệm giữ chức cục trưởng Cục Giám Sát Bảo Hiểm từ Tháng Năm, 2014, là một trong sáu cán bộ đầu tiên kể từ khi thành lập Phòng Bảo Hiểm thuộc Bộ Tài Chính “đã góp phần xây dựng, phát triển trở thành Cục Quản Lý, Giám Sát Bảo Hiểm hiện nay.”

Các báo nhà nước cho biết ông Khánh là người được “đánh giá cao,” song cũng có nhiều người coi ông là “dị biệt” bởi lẽ ông “kiên trì đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng” thay vì là các doanh nghiệp, cơ quan có thể “chia sẻ” quyền lợi nếu ông im lặng.

Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã cử người phối hợp với cơ quan hữu trách để điều tra nguyên nhân cái chết của ông Khánh. Song đến thời điểm này “vẫn chưa rõ được nguyên nhân tử vong của ông Khánh.”

Trước đó hồi Tháng Tư 2020, công luận cho rằng giới hữu trách cần điều tra làm rõ cái chết “té lầu” của Tiến Sĩ Bùi Quang Tín (44 tuổi, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh), luật sư kiêm giảng viên trường Đại Học Ngân Hàng Sài Gòn; chủ tịch kiêm giám đốc điều hành trường Doanh Nhân Bizlight.

Khu vực phát hiện thi thể ông Đỗ Huy Du ở chung cư Carina. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo Công An huyện Nhà Bè, ông Tín “tử vong do bị chấn thương va đập mạnh vì ngã từ trên cao xuống” hôm 5 Tháng Tư, 2020, sau khi ông này đến nhà đồng nghiệp là ông Nguyễn Đức Trung, phó hiệu trưởng trường Đại Học Ngân Hàng Sài Gòn, người được cho là có “bất hòa” với ông Tính để “ăn trưa.”

Tuy nhiên nói với báo Người Lao Động về việc này, bà Nguyễn Thanh Bích (45 tuổi, vợ ông Bùi Quang Tín) viết trong đơn tường trình tại Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An huyện Nhà Bè ghi chồng mình đã bị sát hại: “Hơn một tháng trước, thầy Trung có gọi chồng tôi lên phòng làm việc. Chồng tôi dè chừng đến mức không dám uống ly nước trà thầy Trung rót mà tự tay pha bình trà khác…” (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT