Friday, March 29, 2024

Chia tay, ông chồng ở Thái Bình đòi lại tiền ‘tất tần tật’ từ bà vợ

THÁI BÌNH, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội Facebook đang “dậy sóng” với bài tố chồng của người vợ muốn ly hôn nhưng phải trả đủ các khoản chi phí từ tiền ăn, chữa bệnh… cho anh chồng mới có thể lấy lại một số giấy tờ tùy thân để ra khỏi nhà chồng.

Báo Tuổi Trẻ dẫn nội dung “Biên bản bàn giao” được chia sẻ cho thấy vào Tháng Mười Hai, 2019, chị Phạm Thị Thu H. (31 tuổi) kết hôn với anh Đỗ Ngọc H. (32 tuổi, trú xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

“Biên bản bàn giao” được cho là của chị Phạm Thị Thu H. viết đang lan truyền trên mạng xã hội Facebook. (Hình: Tuổi Trẻ)

Sau khi về chung sống với anh H., cuộc sống vợ chồng không được hạnh phúc như ý muốn, dẫn tới việc hai bên muốn chia tay, song anh H. còn giữ một số giấy tờ cá nhân của người vợ và yêu cầu phải hoàn trả các khoản tiền trong thời gian sống chung mới trả lại giấy tờ cá nhân.

Cụ thể, các khoản tiền liệt kê gồm tiền ăn hằng tháng (14 tháng), tiền đi khám chữa bệnh để phục vụ sinh sản, tiền đóng học phí, tiền mừng cưới và một chỉ vàng mẹ chồng tặng cho chị H. ngày cưới. Tổng số tiền là 42.6 triệu đồng ($1,851). Theo nội dung biên bản, đến nay chị vợ đã chuyển cho anh H. số tiền nói trên, có giới chức địa phương và công an làm chứng để chị H. lấy lại giấy tờ cá nhân.

Khi vợ thu dọn đồ đạc, anh H. nhắc cha mẹ giám sát chị H. do sợ lấy mất đồ của nhà mình. Đến khi vợ mang chiếc xe điện đi, anh H. còn đòi lại cái bình điện xe do anh đã mua thay cho chị H. trước đó, khiến vợ phải dắt bộ xe về nhà mình.

Nói với báo Tuổi Trẻ ngày 4 Tháng Ba, ông Vũ Văn Thắng, chủ tịch xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, xác nhận năm 2019, anh Đỗ Ngọc H. và chị Phạm Thị Thu H. có làm giấy kết hôn, nhưng hiện nay hai người đang chờ ly hôn.

Ông Thắng cho biết thêm cả hai người đều từng có gia đình, sau khi chia tay người cũ thì hai người đến với nhau. “Về việc lập ‘Biên bản bào giao’ là chuyện riêng giữa anh Ngọc H. và chị Thu H., chính quyền địa phương không can thiệp, mà chỉ thực hiện các bước theo quy trình ly hôn, từ tổ chức hòa giải trước và nếu hòa giải không thành thì hai người sẽ đưa nhau ra tòa làm thủ tục ly hôn,” ông Thắng cho biết.

Cũng theo ông Thắng, chị H. trước kia có một đời chồng và có vay tiền của anh Ngọc H. tiền để trả cho người chồng cũ.

Nói về việc chấp nhận trả tiền cho anh Ngọc H. dù các khoản khá vô lý, chị Thu H. cho biết: “Thực ra mình rất biết ơn anh ta. Việc anh ta cưới mình, chấp nhận làm cùng mình để có tiền trả món nợ của chồng cũ đã là điều khiến mình cảm kích vô cùng rồi. Tiền mừng cưới không phải của mình thì mình trả. Tiền vàng cưới mẹ chồng trao giờ không làm dâu con nhà người ta nữa mình cũng trả. Mình chỉ bức xúc vì anh ta đòi mình cả tiền ăn, tiền khám bệnh để hai vợ chồng có con. Nhưng mẹ mình nói, trả hết cho xong mình mới quyết định nhanh chóng để chấm dứt cuộc hôn nhân này.”

Đoạn tin nhắn được cho là của anh Đỗ Ngọc H. và chị Phạm Thị Thu H. (Hình: Phụ Nữ TP.HCM)

Báo Phụ Nữ TP.HCM cho biết nhiều người theo dõi sự việc bất bình trước cách cư xử “cạn tàu ráo máng” của người chồng, cho rằng anh H. không đáng mặt đàn ông, chẳng ai đối xử với người từng “đầu gối tay ấp” như thế.

Một số bình luận chúc mừng cô vợ được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này: “Loại chồng này thoát ra khỏi là mừng rồi.” Song, cũng không ít người lên tiếng không đồng tình với cách xử lý có phần “hiền lành, nhu nhược” của người vợ: “Đằng nào cũng ly hôn thì cứ ra tòa mà phân xử, việc gì phải trả tiền vô lý như thế. Luật luôn bảo đảm tính công bằng và bảo vệ cho quyền bình đẳng của vợ chồng mà.” Hoặc “Chồng không bồi thường cho vợ thì thôi, sao vợ lại phải trả tiền, không thể tin đó là sự thật.”

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng mọi chuyện nên được nghe từ hai phía thì mới khách quan. Hiện anh Ngọc H. đã nộp đơn ly hôn lên tòa án và chị Thu H. cũng muốn được giải quyết nhanh chóng. Câu chuyện vẫn khiến dân mạng bàn tán xôn xao. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT