Wednesday, April 24, 2024

Chợ ở Hải Phòng cháy rụi, hàng trăm tiểu thương trắng tay

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Hàng trăm tiểu thương ở chợ Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, bỗng chốc trắng tay sau vụ cháy kinh hoàng xảy ra lúc nửa đêm.

Theo báo Tiền Phong, khoảng 11 giờ 20 phút khuya 12 Tháng Mười, ngọn lửa xuất phát từ sạp hàng chưa xác định trong khu nhà lồng chợ Núi Đèo rộng khoảng 1,000 mét vuông ở huyện Thủy Nguyên rồi lan rộng bùng phát mạnh bao trùm cả khu chợ.

Chợ Núi Đèo ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, bùng cháy trong đêm 13 Tháng Mười. (Hình: Nguyễn Hoàn/Tiền Phong)

Nhận tin báo, lực lượng hữu trách huy động hàng chục xe cứu hỏa và hơn 100 lính cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Song đến 9 giờ sáng 13 Tháng Mười, ngọn lửa mới được dập tắt, khói vẫn âm ỉ và bốc mù mịt khi gần như không còn gì để cháy.

Lãnh đạo huyện Thủy Nguyên cho biết theo thống kê sơ bộ, có khoảng 216 sạp kinh doanh vải, áo quần, giày dép, túi xách… bị cháy. Thiệt hại tài sản ước tính khoảng 50 tỷ đồng ($2.2 triệu).

Nhiều tiểu thương kinh doanh tại chợ Núi Đèo bàng hoàng, không thể tin toàn bộ tài sản tích cóp, vay mượn đã bị thiêu rụi trong biển lửa.

Chị Hoàng Thị Lan, tiểu thương bán giày dép, thẫn thờ nhìn về phía quầy hàng của gia đình nay chỉ còn là đống tro tàn, khóc kể với báo Dân Trí: “Thấy tình hình dịch bệnh đã giảm, việc đi lại cũng đỡ khó khăn hơn nên gia đình đã nhập khá nhiều hàng về bán. Ai ngờ tại họa lại ập đến, toàn bộ hàng hóa cả cũ lẫn mới đã cháy rụi trong lửa.”

Tương tự, bà Trần Thị Thơ, chủ mấy sạp hàng trong chợ, cho biết cả nhà có bao nhiêu vốn liếng đều dồn hết vào hàng hóa, thậm chí mới vay mượn thêm để lấy hàng bán dịp lễ Tết cuối năm.

Sau vụ cháy kinh hoàng nhà lồng chợ, hàng hóa chỉ còn là đống tro tàn đổ nát. (Hình: Nguyễn Dương/Zing)

“Giờ thì mất trắng, nợ nần làm sao trả? Tới đây sinh sống ra sao, cả gia đình biết trông cậy vào đâu được,” bà Thơ nói trong nước mắt.

Nhiều tiểu thương cho hay lúc thấy đám cháy đã vội vã chạy đến hiện trường cùng một số gia đình sinh sống gần chợ Núi Đèo tổ chức dập lửa, nhưng bất thành do trong chợ có nhiều hàng hóa, vật liệu dễ cháy, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Thế là mọi người chỉ biết nhìn ngọn lửa hoành hành, từng sạp hàng sụp đổ chìm trong biển lửa, rồi ôm nhau khóc. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT