Friday, April 19, 2024

Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã ở Thanh Hóa lừa đảo dân nghèo

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Bà chủ tịch Liên Hiệp Hội Phụ Nữ xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, bị tố cáo đã mượn danh xã và dùng con dấu của hội đóng vào giấy tờ để lừa vay mượn hàng tỷ đồng của nhiều gia đình rồi ăn quỵt.

Theo báo Thanh Niên, từ Tháng Sáu đến nay, hàng chục người dân ở xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, như đang “ngồi trên đống lửa,” khi mà bao nhiêu tiền của tích góp, tiền vay ngân hàng đã mang cho bà Vũ Thị Hằng, chủ tịch Liên Hiệp Hội Phụ Nữ xã Đa Lộc, mượn nhưng khi đòi thì bà Hằng không trả, hoặc tuyên bố không có tiền trả.

Bà Vũ Thị Hằng dùng con dấu Hội Liên Hiệp Hội Phụ Nữ xã Đa Lộc đóng vào các giấy tờ vay nợ để làm tin. (Hình: Huy Hoàng/Pháp Luật và Xã Hội)

Nhiều tháng nay, bà Nguyễn Thị Xuân (45 tuổi, ngụ thôn Đông Thành, xã Đa Lộc), giáo viên, một chủ nợ bị bà Hằng lừa đảo như người mất hồn, trong khi chồng bà đã phải vào miền Nam tìm việc làm để kiếm tiền trả nợ nần.

“Giờ gia đình không chỉ kiệt quệ kinh tế, mà còn mâu thuẫn tình cảm cũng vì cho Hằng vay tiền. Đầu năm 2016, vợ chồng Hằng sang nhà tôi vay hai lần để mua đất. Tiếp đó, từ năm 2018 đến 2020, vợ chồng tôi cho bà Hằng vay hàng chục lần khác, tổng cộng hơn 4 tỷ đồng ($172,562). Vợ chồng tôi chỉ có 430 triệu đồng ($18,550), số còn lại là tiền vay ngân hàng, bán xe hơi và vay mượn của hơn 20 người thân trong gia đình về để cho vay. Tôi đã sai lầm,” bà Xuân nói.

Theo bà Xuân, lý do bà Hằng đưa ra để vay tiền là “vay cho Ủy Ban Nhân Dân xã Đa Lộc để xây dựng nông thôn mới, xây dựng, sửa chữa các công trình trường học, trạm y tế…”

Bà Xuân cho biết thêm: “Bà Hằng nói là tuổi của tôi phù hợp với chủ tịch xã nhiệm kỳ này, nên có thể có cơ hội làm lãnh đạo giáo dục của xã. Nghe lời ngon ngọt, tôi cứ cho vay tiền như một con thiêu thân. Tiền trong nhà hết, tôi lại đi vay anh em họ hàng, vay cả bố mẹ đẻ… để cho Hằng vay. Ai ngờ, giờ Hằng trở mặt bảo không có tiền trả.”

Tương tự, vợ chồng ông Nguyễn Văn Tưởng (51 tuổi, ở thôn Ninh Phú, xã Đa Lộc) cũng bị mắc lừa trước vỏ bọc cán bộ của bà Hằng, với những lời hứa hẹn ngon ngọt. Trong năm 2019, vợ chồng ông Tưởng đã cho bà Hằng vay tổng cộng 1.35 tỷ đồng ($58,252), tính lãi mức 2.5%/năm, với lời hứa hẹn khi nào cần thì báo trước vài hôm là trả ngay.

“Thế nhưng Tháng Sáu vừa qua, tôi lên xã hỏi thì mới biết không phải xã đi vay tiền. Tôi mới tá hỏa đòi tiền thì bà Hằng nói không có tiền trả. Bà ta nói vay cho Ủy Ban Nhân Dân xã, giấy vay có đóng dấu của Liên Hiệp Hội Phụ Nữ xã, nên vợ chồng tôi tin tưởng,” ông Tưởng ngậm ngùi cho biết.

Cũng bằng thủ đoạn trên, bà Hằng còn vay mượn tiền của những gia đình nghèo, giờ khiến họ phải khốn khổ do mắc thêm nợ ngân hàng.

Trả lời báo Pháp Luật và Xã Hội về việc vay mượn tiền của bà Hằng, ông Vũ Văn Đỉnh, chủ tịch xã Đa Lộc, khẳng định xã không giao cho bà Hằng đi vay tiền để xây dựng nông thôn mới, và cũng chưa từng đi vay mượn tiền của người dân để sử dụng vào việc của xã.

“Sau khi biết vụ việc, đảng ủy, Ủy Ban Nhân Dân xã đã mời bà Hằng lên làm việc bốn lần, bà Hằng đều nhận có vay mượn tiền của người dân, với số tiền chỉ hơn 2 tỷ đồng ($86,312) để dùng vào việc cá nhân, còn sự thật bao nhiêu thì chưa tổng hợp được. Đảng Ủy đã thành lập tổ công tác để xác minh vụ việc, hiện đang làm, chưa có kết quả cuối cùng,” ông Đỉnh cho biết.

Một người dân gục khóc khi kể về những lần bị bà Vũ Thị Hằng lừa vay tiền. (Hình: Minh Hải/Thanh Niên)

Theo ông Đỉnh, sự việc đang được Công An tỉnh Thanh Hóa điều tra theo đơn thư tố cáo. “Chúng tôi đang cho bà Hằng tạm nghỉ ở nhà để làm việc với cơ quan chức năng,” ông Đỉnh nói thêm.

Trong khi đó trả lời với báo Thanh Niên, bà Hoàng Thị Thương, chủ tịch Liên Hiệp Hội Phụ Nữ huyện Hậu Lộc, cho biết cũng đã nắm được sự việc, đang chờ kết luận của các cơ quan chức năng.

“Sau khi nghe vụ việc, tôi có gọi bà Hằng lên trao đổi thì bà Hằng thừa nhận là có vay tiền của dân, có dùng con dấu của hội để đóng vào giấy vay nợ tiền. Sử dụng như thế là không đúng quy định,” bà Thương nói cho qua chuyện. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT