Thursday, March 28, 2024

Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị đánh vỡ đầu tại trụ sở

QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Người nhà cô gái bị xe tải cán chết khi ngăn cản làm đường do chính quyền bội tín, đã cùng người dân kéo đến ủy ban xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, phản đối và tấn công chủ tịch xã.

Chiều 18 Tháng Chín, công an huyện Quảng Trạch đã cử cán bộ đến bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới lấy lời khai của ông Phan Thanh Sơn, chủ tịch xã Quảng Thạch, về việc ông bị đánh “chấn thương vùng đầu” phải nhập viện theo dõi.

Theo báo Tuổi Trẻ, sáng cùng ngày, một nhóm người xưng là người nhà của chị Nguyễn Thị Thương (25 tuổi, xã Quảng Thạch) kéo đến trụ sở ủy ban xã yêu cầu gặp chủ tịch xã để nói chuyện về việc chị Thương bị xe tải làm đường cán chết vài ngày trước đó.

Theo lời ông Thanh Sơn, ông đã đề nghị nhóm người trên vào phòng để đối thoại. Tuy nhiên, một số trong nhóm đó vẫn khăng khăng muốn ông bước ra sân để nói chuyện.

Một lúc sau, nhóm người trên xông vào phòng đuổi đánh ông Thanh Sơn. Nhiều người tại ủy ban xã đã can ngăn, ông Thanh Sơn chạy ra khỏi trụ sở thì bị ba thanh niên trong nhóm bắt lại đưa vào sân đánh tiếp. Đến gần trưa nhóm người trên mới cho ông Sơn đi bệnh viện.

Chiếc xe tải cán chết chị Thương tại hiện trường bị người dân ném đá vỡ kính sau khi tai nạn xảy ra. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng 13 Tháng Chín, chính quyền xã Quảng Thạch và huyện Quảng Trạch đã huy động công an, dân phòng và cán bộ đến thôn 9, xã Quảng Thạch để “bảo vệ cho một đơn vị thi công đoạn đường qua xã Quảng Thạch, thuộc dự án đường nối khu kinh tế Hòn La.”

Khi hai xe chở đá đến thi công đến đoạn đường trước nhà ông Nguyễn Văn Sơn (52 tuổi), cha của chị Thương, để đổ đá xuống mặt đường thì gia đình ông Sơn ra ngăn cản vì cho rằng, chính quyền đã không thực hiện đúng cam kết đã ký hồi năm 2014 là “sẽ làm mặt đường thấp hơn nền sân nhà ông Nguyễn Văn Sơn 0.4 mét.” Thực tế, mặt đường đang thi công cao hơn mặt sân nhà ông Sơn, khiến khi mưa nước tràn hết vào nhà.

Hơn một giờ sau, ông Thanh Sơn đến hiện trường ra lệnh cho hai xe chở đá cứ tiến hành làm đường. Theo lệnh chủ tịch xã, hai xe nâng thùng đổ đá xuống thì ông Văn Sơn và vợ lao tới đứng dưới thùng xe.

Chị Thương chạy tới đẩy cha mẹ ra để tránh đá rơi xuống thì bất ngờ có một xe khác từ phía sau lao đến tông chết tại chỗ. Còn người cha bị thương khá nặng.

Tình hình trở nên hỗn loạn khi người nhà ông Sơn cùng người dân lao vào tấn công lực lượng thi công và chính quyền. Phải đến khi công an huyện Quảng Trạch đến tăng cường thì sự việc mới tạm ngừng. (Tr.N)

Tiểu thương Sài Gòn lại đóng sạp chợ kéo nhau biểu tình

MỚI CẬP NHẬT