Friday, April 19, 2024

Cô giáo ở Quảng Bình được chích 2 mũi AstraZeneca chỉ trong 10 phút

QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Một cô giáo ở tỉnh Quảng Bình được chích hai mũi vaccine AstraZeneca chống COVID-19 mà chỉ cách nhau 10 phút.

Không ai được chích hai mũi thuốc ngừa COVID-19 cùng một ngày mà phải đợi vài tuần sau mới được chích tiếp mũi thứ hai cho bất kể loại thuốc của hãng nào. Nhiều báo tại Việt Nam đưa tin này vì đây là một trường hợp hy hữu. Độc giả một số tờ báo phẫn nộ nên chỉ trích khá nặng lời.

Một phụ nữ được chích vaccine AstraZeneca tại Hà Nội hôm 10 Tháng Chín, 2021. (Hình: Linh Pham/Getty Images)

Một nửa là lỗi của sự thiếu sắp đặt thận trọng của nhân viên y tế, một phần có thể từ sự “vô tình” hay “cố ý” của người được chích.

Theo tờ Người Lao Động, huyện Lệ Thủy được cấp phát gần 2,300 liều vaccine AstraZeneca. Cô giáo tên N.T.K dạy tại trường tiểu học xã Trường Thủy, đến chích ngừa COVID-19 tại bệnh viện đa khoa của huyện Lệ Thủy.

“Khi vào khu vực tiêm, có hai tờ giấy, một tờ tự nguyện kê khai tiêm vắc-xin, tờ còn lại do bác sĩ khám. Lúc này, khi cô K. vào tiêm xong mũi đầu tiên, nhân viên y tế đã đánh dấu vào tờ bác sĩ khám mục “rồi” (đã tiêm).”

Tờ Người Lao Động kể. “Thay vì xuống ghế ngồi đợi 30 phút để theo dõi, cô K. gấp tờ giấy đánh dấu “đã tiêm,” rồi qua bàn khác trình tờ giấy khai tự nguyện tiêm vắc-xin để tiêm mũi hai.”

Tờ báo trên kể tiếp rằng: “Tại bàn tiêm này, cô K. được các nhân viên y tế tiếp tục tiêm mũi hai, trong vòng chưa đến 10 phút. Khi nhân viên lật tờ giấy để đóng dấu liền phát hiện nữ giáo viên này đã tiêm ở bàn trước.”

Cô K. được đưa sang phòng khám bên cạnh để theo dõi ở bàn cấp cứu. Sau hơn 40 phút, thấy sức khỏe bình thường, bệnh viện đã cho người chở cô K. về nhà.

Tờ Người Lao Động thuật lời ông Lê Viết Sĩ, Trưởng phòng Y tế huyện cho rằng lỗi này là do nhân viên y tế không kiểm soát kỹ. Tuy nhiên “khi các bác sĩ dò hỏi về việc nữ giáo viên sao lại cố tình tiêm hai mũi vắc-xin chỉ cách nhau 10 phút, cô K. thản nhiên trả lời: “Tôi định tiêm bốn bàn bốn mũi”.

Trên bản tin khác của tờ Thanh Niên, cô giáo N.T.K. thấy được dẫn lời “Tôi không nói ý định tiêm bốn mũi như vậy. Vì tiêm xong hai mũi tôi đã hoảng hồn rồi và ra báo ngay với y tế. Lúc đó tôi hoảng rồi, đầu óc đâu mà nói như vậy? Và khi tôi nộp giấy ở bàn tiêm thứ hai thì hai tờ ghim lại vẫn để thẳng vậy chứ không gấp tờ nào cả”.

Nhưng tờ Tuổi Trẻ lại dẫn lời ông Ngô Đức Vận, giám đốc bệnh viện nói trên “khẳng định trường hợp tiêm hai mũi vắc xin chỉ cách nhau 10 phút này xuất phát từ chủ ý của người tiêm ngay từ đầu nên đã đánh lừa nhân viên y tế để được tiêm”.

Các báo đều cho hay sức khỏe của cô N.T.K. vẫn không có dấu hiệu gì bất thường.(TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT