Thursday, April 18, 2024

Cô giáo ở Sài Gòn làm đơn xin… côn đồ ‘cho’ đi dạy học

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một cô giáo dạy trường tiểu học ở quận Bình Tân run rẩy cho biết, lá đơn đề “Kính gửi mấy anh xã hội đen” đã viết xong mà chưa dám gửi vì sợ tiếp tục bị ném mắm tôm, sơn, đổ keo dán sắt, khóa trái cửa nhốt mẹ già khiến gia đình hoảng loạn.

Ngày 11 Tháng Mười, 2018, nói với báo Lao Động, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (giáo viên một trường tiểu học ở quận Bình Tân, Sài Gòn) cho biết gia đình đang yên ổn, bỗng từ ngày 2 Tháng Bảy có một nhóm côn đồ hung hãn kéo đến nhà… đòi nợ. Trong khi người vay nợ là bà Trần Kim Phượng, chị dâu cô Hiếu, ở cùng gia đình chồng tại ấp Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Liên tục 10 ngày sau, nhóm người trên kéo tới đe dọa, ném mắm tôm vào nhà. Tới ngày 12 Tháng Bảy thì “tăng cấp” đổ luôn keo dán sắt vào ổ khóa, phun sơn đỏ lên nhà nội dung “nhà tranh chấp không mua bán,” khiến cả gia đình hoảng loạn.

Lúc này cả nhà cô Hiếu mới biết bà Phượng có vay tiền của khoảng 50 người, nhưng chưa trả và đã bỏ nhà trốn mất. Tìm không được con nợ, nhóm “xã hội đen” trên liên tục kéo tới nhà gia đình chồng bắt trả nợ thay.

Cứ mỗi lần “xã hội đen” kéo tới, cô Hiếu và mẹ là bà Ảnh lên phường trình báo xin cứu giúp, nhưng “không đâu vào đâu.” Đi dạy tối mịt mới về, mẹ gần 70 tuổi lại bị bệnh tim, sợ xảy chuyện không hay, cô Hiếu phải đưa cả nhà đi ở nhờ người thân để lánh nạn.

Công an, dân phòng có cũng như không, nhà cô giáo vẫn bị nhóm côn đồ sơn đỏ khắp nơi. (Hình: Lao Động)

Tới ngày 10 Tháng Tám, không thể ở nhờ mãi, gia đình cô Hiếu trở lại nhà. Lập tức nhóm “xã hội đen” lại kéo tới và hung hãn hơn, khóa trái cửa nhốt mẹ già trong nhà. Đang dạy học, cô Hiếu hốt hoảng chạy về nhà, định thuê thợ mở khóa, nhưng lại sợ “không nên không phải” với nhóm giang hồ còn lởn vởn. Cô Hiếu vội báo nhờ chính quyền phường cử người tới chứng giám việc thợ… mở khóa chính cửa nhà mình.

Tới ngày 2 Tháng Chín, con bà Phương đang chơi ở tiệm Ineternet thì bị hai tên côn đồ xông tới rút dao định đâm. May mắn là chủ tiệm phát hiện kêu cứu, đứa nhỏ mới thoát nạn.

Nghẹn ngào, cô Hiếu cho biết, do quá khủng hoảng, cả gia đình quyết định đi lánh nạn thật xa. Cô rút học bạ của hai cháu nhỏ con chị dâu rồi đưa cả mẹ già chuyển đi ở nhờ xa để mong yên ổn sinh sống học hành. Bản thân cô cũng phải đi thuê nhà trọ cách trường hàng chụcây số để còn đi dạy mưu sinh nuôi cả gia đình.

“Nhà tôi đó, gần kề trường mà không dám ở vì cứ mở cửa là nhóm người hung hãn kia lại kéo tới. Giờ thuê trọ xa, có những hôm dạy về muộn, đi giữa đường vắng, tối mịt, tôi không biết mình sống chết lúc nào. Kêu mãi không ai cứu, đường cùng rồi, tôi vừa viết xong lá đơn kính gửi mấy anh ‘xã hội đen’ tha cho gia đình, tha cho tôi, để tôi yên ổn đi dạy học còn kiếm tiền nuôi mẹ già, cháu dại. Chị dâu tôi trên 18 tuổi rồi, vay thì chịu trách nhiệm chứ sao bắt chúng tôi gánh thay,” cô Hiếu khóc nói.

Tuy nhiên lá đơn viết xong, cô Hiếu không biết gửi đi đâu, cho ai. Gửi lên cơ quan công an thì không đúng đối tượng. Gửi “xã hội đen” thì biết ai mà gửi? Trong khi đó, gia đình cô Hiếu đã làm đơn kêu cứu nhiều lần từ Tháng Bảy tới nay gởi cho chính quyền địa phương. Tuy nhưng, đại diện lực lượng hành pháp là công an phường chỉ làm “Biên bản ghi nhận” cho có. (Tr.N)

Cuộc thi viết “Tâm tình độc giả cùng Người Việt qua 40 năm”

MỚI CẬP NHẬT