Thursday, March 28, 2024

Côn đồ Thanh Hóa bắn nhau ngoài đường, vào tận bệnh viện truy sát

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Dù đối thủ bị thương phải đi cấp cứu, nhưng nhóm côn đồ thắng thế vẫn không buông tha cầm hung khí lao vào truy sát, chém tiếp ba người tại bệnh viện ở thành phố Thanh Hóa.

Gần 9 giờ tối 18 Tháng Mười, 2018, hai nhóm thanh niên nẹt pô, tay cầm hung khí đi xe máy rượt đuổi nhau trên đường Lê Hoàn, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đến trước cổng trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, đám đông dừng lại và lao vào ẩu đả, sau đó có nhiều tiếng súng vang lên.

“Tôi nghe nhiều tiếng súng nổ, có người gục xuống vì trúng đạn, có người bị đâm bằng dao xuyên bụng nằm gục trên vỉa hè,” một nhân chứng nói với báo VNExpress.

Sáng 19 Tháng Mười, nói với báo Người Lao Động, ông Lê Tiến Toàn, giám đốc Bệnh Viện Đa Khoa thành phố Thanh Hóa, xác nhận tối hôm trước đã tiếp nhận hai thanh niên dưới 30 tuổi vào cấp cứu. Một người bị bắn hai phát đạn vào ngực, một người bị đâm xuyên bụng, chảy máu nhiều.

Khi các bác sĩ đang sơ cứu cho họ, hơn 10 người lăm lăm hung khí xông vào bệnh viện hò hét, đòi truy sát tiếp. Các bác sĩ bị đe dọa và phải tháo chạy. Đám đông côn đồ chém thêm ba người trong nhóm của hai thanh niên đang cấp cứu bị thương.

“Họ bắn nhau ở ngoài, sau đó người bị thương được đưa vào cấp cứu, nhưng họ vẫn theo bệnh nhân vào và hai nhóm lại tiếp tục đánh nhau. Chúng tôi đã gọi công an phường và cảnh sát 113 đến và họ phải nổ súng bắn chỉ thiên thì hai nhóm này mới bỏ chạy,” ông Toàn cho hay.

Hai dao bầu được công an thu giữ. (Hình: Zing)

Cũng theo ông Toàn, hai nhóm này rất đông, cộng với người dân kéo tới chật kín cả phía trước bệnh viện. “Có năm người của hai nhóm bị thương, sau đó được chuyển xuống Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa, công an cũng thu được một con dao tại hiện trường. Rất may vụ việc không có y, bác sĩ nào bị thương,” ông Toàn nói thêm.

Hàng chục cảnh sát hình sự, cảnh sát 113 được cử đến bệnh viện, nhưng không vãn hồi được trật tự. Cuối cùng cảnh sát phải rút súng bắn chỉ thiên hăm dọa, khi nghe có tiếng súng đến lúc này đám côn đồ mới tháo chạy, bỏ lại năm xe gắn máy.

Tin cho biết, các bệnh nhân sau khi sơ cứu đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị. Nhà chức trách phải đóng cửa bệnh viện để bảo đảm trật tự trong đêm.

Chiều 19 Tháng Mười, báo Zing cho hay, Công An thành phố Thanh Hóa đã kêu gọi sáu thanh niên liên quan đến vụ bắn, chém nhau xảy ra tối một ngày trước trên đường Lê Hoàn và bệnh viện để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng.”

Theo khai nhận bước đầu, tối 18 Tháng Mười, Nguyễn Thế Nam và Nguyễn Mạnh Cường (cùng 20 tuổi, ở phường Đông Vệ) đang đi trên đường Lê Hoàn thì gặp Lê Bá Hoàng và Doãn Phương Nam.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn. Hoàng và Phương Nam liền rút lê đâm chém gây thương tích cho Thế Nam. Để trả thù, Thế Nam rút súng côn tự chế bắn về phía đối phương và khiến Phương Nam bị trúng đạn, trọng thương.

Sau đó, cả hai người bị thương được đưa vào bệnh viện. Trong khi các bác sĩ đang sơ cứu cho bệnh nhân thì một nhóm thanh niên là bạn bè của Nguyễn Thế Nam và Doãn Phương Nam đến thăm.

Tại đây, những thanh niên này lại xảy ra mâu thuẫn, đánh, chém nhau. Trong đó, Nguyễn Xuân Long (21 tuổi, ở phường Ngọc Trạo, là bạn của Doãn Phương Nam) đã rút hai con dao bầu đâm liên tiếp vào nhóm thanh niên là bạn của Nguyễn Thế Nam.

Vụ việc khiến ba người bị thương và gây náo loạn, mất an ninh trật tự tại bệnh viện. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT