Thursday, March 28, 2024

CSVN âm thầm mở phiên xử, phạt Bác Sĩ Hồ Hải 4 năm tù

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Phiên xử Bác Sĩ Hồ Hải diễn ra một cách âm thầm, hầu như không một nhà hoạt động nào biết tin về phiên tòa diễn ra trong ngày 1 Tháng Hai.

Sáng 1 Tháng Hai, Tòa Án Nhân Dân ở Sài Gòn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Bác Sĩ Hồ Văn Hải, 54 tuổi, ở Quận 5, Sài Gòn, chủ Facebook Hồ Hải và trang blog BS Hồ Hải với những bài viết nêu ra những mặt trái của nhà cầm quyền Việt Nam, với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự CSVN. Ông bị tuyên án 4 năm tù và 2 năm quản chế.

Theo báo Zing, năm 1989, ông Hải tốt nghiệp trường Đại Học Y Dược ở Sài Gòn ngành bác sĩ đa khoa. Sau một thời gian làm việc ở bệnh viện Chợ Rẫy, ông xin nghỉ ra hành nghề bác sĩ tại các phòng khám đa khoa. Trước khi bị bắt, ông đang làm bác sĩ tại Phòng Khám Đa Khoa Á Châu.

Ông bị bắt giam sáng 2 Tháng Mười Một, 2016, và sau đó truyền thông trong nước đăng tin ông “bị bắt quả tang đang sử dụng máy tính để truy cập mạng Internet, phát tán nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu đảng và nhà nước.”

“Đầu năm 2015, Hải đã soạn thảo và đăng tải nhiều bài viết có nội dung bôi nhọ, vu khống lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước, xuyên tạc đường lối chủ trương, chính sách, kêu gọi nhân dân tham gia biểu tình chống Formosa, tham gia phong trào bất tuân dân sự, không chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, tẩy chay bầu cử Hội Đồng Nhân Dân các cấp. Có 36 bài trong số 75 bài viết đã được đăng tải trên mạng và lưu trữ trong máy tính của bị cáo đã vi phạm quy định của nghị định của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng,” báo Zing tường thuật.

Trong hơn một năm ông bị giam giữ, gần như không có tin tức gì về ông trên truyền thông và mạng xã hội. Ông không cho gia đình mời luật sư và vợ ông gần như cắt đứt liên lạc với những người quan tâm đến ông.

Bình luận với nhật báo Người Việt từ Philippines, nhà hoạt động Châu Văn Thi nói: “Phiên tòa của Bác Sĩ Hồ Hải diễn ra chỉ một ngày sau khi phiên tòa khác kết án nặng nề ba nhà báo độc lập thuộc phong trào Chấn Hưng Nước Việt, tuy nhiên ít người được biết về phiên xử ông Hải.”

“Chỉ đến khi các tờ báo nhà nước đăng tin khi kết thúc phiên tòa, giới hoạt động nhân quyền mới ngã ngửa khi biết blogger Bác Sĩ Hồ Hải bị tuyên 4 năm tù giam và 2 năm quản chế,” ông nói tiếp.

“Theo tôi, việc chính quyền Việt Nam đem một blogger có tiếng ra tòa sau hơn một năm tạm giam mà không có bất kỳ thông tin nào trước đó nhằm hạn chế sự chỉ trích của các tổ chức nhân quyền quốc tế, cũng như dễ dàng đàn áp, kết án nặng nề các tiếng nói phản biện. Có thể bản án 4 năm tù đối với Bác Sĩ Hồ Hải không phải là cao so với các bản án của các nhà hoạt động khác với cùng một tội danh, tuy nhiên những tiếng nói bất đồng cần được chính quyền tôn trọng và không phải chịu bất kỳ ngày tù gì, chứ đừng nói là 4 năm,” ông nói thêm.

Được biết, chỉ trong tháng đầu năm 2018, qua ba phiên tòa riêng rẽ ở các địa phương khác nhau, nhà cầm quyền CSVN liên tiếp bỏ tù những người có tiếng nói chỉ trích, gồm Nguyễn Văn Oai, Vương Văn Thả, Vương Thanh Thuận, Nguyễn Nhật Trường, Vũ Quang Thuận, Trần Hoàng Phúc và Nguyễn Văn Điển. Tổng cộng tám người vừa kể nhận hơn 50 năm tù giam và 27 năm quản chế.

Tháng trước, Luật Sư Lê Công Định ở Sài Gòn viết trên trang Facebook cá nhân: “Tôi đi dự tiệc cưới của con trai Bác Sĩ Hồ Hải, thấy bùi ngùi nhớ anh. Nhìn lên khán đài nơi lẽ ra anh đứng đó trong ngày trọng đại của con trai mình, mắt cứ cay cay. Chắc anh mang cả cảm giác vui lẫn buồn trong ngày này. Bạn bè anh Hồ Hải, nhiều người học cùng niên khóa ở trường y, nay đều là những bác sĩ thành danh, có người ở tỉnh xa vẫn đến chung vui với gia đình anh. Họ chào đón tôi trong tình thân như bạn hữu lâu năm và ai cũng nhắc đến anh Hồ Hải với tất cả lòng mến mộ. Tôi cảm động vì điều đó.” (T.K.)

Mời độc giả xem phỏng vấn “Chàng ăn mày sách với chương trình Sách hóa nông thôn”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT