Wednesday, April 24, 2024

CSVN tiếp tục nhờ Nga bảo quản thi hài ông Hồ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN tiếp tục nhờ bốn khoa học gia người Nga cùng với một số chuyên gia trong nước, làm công việc “bảo quản thi hài ông Hồ Chí Minh” sau 50 năm ngày ông này qua đời và được ướp xác sau đó.

Quyết định này được ban hành trong lúc dư luận trên mạng xã hội đã và đang tiếp tục đưa ra các ý kiến đòi ngưng việc giữ xác ướp của ông Hồ và “trả ông về với đất, thuận theo tự nhiên.”

Hãng thông tấn Reuters cho hay, một hội đồng khoa học đặc biệt gồm 11 thành viên (bốn của Nga và bảy của Việt Nam) có nhiệm vụ “đánh giá tình trạng xác ướp của ông Hồ gần 50 năm trước” và sẽ bắt đầu khởi sự vào tháng tới.

Trong khi đó báo Tuổi Trẻ hôm 19 Tháng Sáu cho hay, “Hội Đồng Khoa Học Y Tế Cấp Nhà Nước” và do “giáo sư, viện sĩ thông tấn Viện Hàn Lâm Khoa Học Liên Bang Nga Banin Victor Vasilievich, trưởng khoa hình thái (Đại Học Y Quốc Gia Matxcơva mang tên Evdokimov A.I) làm chủ tịch hội đồng.”

Theo báo này, công việc nhằm “giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài trong những năm tiếp theo.”

Tuy nhiên, theo Reuters, “Việc bảo quản xác ướp của ông Hồ đòi hỏi phải bảo trì thường xuyên và tốn kém nhiều tiền, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam không nêu chi tiết về tình trạng thi hài của ông Hồ.”

Vẫn theo Reuters, “Thi hài ông Hồ được bảo quản và ‘trưng bày’ trong một lăng mộ lớn ở Hà Nội, xác ướp được đặt trong một quan tài bằng kính trong nội thất âm u. Nơi đây thu hút hàng ngàn du khách mỗi năm.”

Sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, Nga bắt đầu tính chi phí với CSVN để cung cấp các loại hóa chất cần thiết duy trì ướp xác ông Hồ.

Reuters cho hay, năm 2003, Việt Nam yêu cầu Nga chuyển giao cách thức ướp xác và đưa các khoa học gia đến Moscow để tìm hiểu “những bí mật của phòng thí nghiệm Lenin.”

Ông Cao Đình Kiếm, người đứng đầu Bộ Tư Lệnh Bảo Vệ Lăng nói với truyền thông nhà nước vào Tháng Tư vừa qua rằng: “Trong những ngày đầu, các khoa học gia người Nga đã sản xuất các hóa chất một cách bí mật, mà không cho chúng tôi biết.”

“Khi họ hoàn thành, nhân viên của Việt Nam được giao nhiệm vụ dọn dẹp và chúng tôi có cơ hội nghiên cứu gạc và chất lỏng còn sót lại.”

“Các khoa học gia của Việt Nam hiện đã thành thục kỹ thuật ướp xác, nhưng các khoa học gia người Nga vẫn thường xuyên được Hà Nội kêu gọi sự giúp đỡ để làm công việc ‘bảo trì’ thi hài ông Hồ hằng năm,” vẫn theo Reuters.

Không chỉ riêng Việt Nam, tại các quốc gia Cộng Sản hay từng là Cộng Sản, nhiều lãnh tụ được ướp xác và xây lăng như  Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Trạch Đông, Hugo Chavez và Kim Jong Il. 

Trả ông Hồ “về với tự nhiên” 

Quyết định mới nhất của nhà cầm quyền Việt Nam cho thấy, họ vẫn muốn “gìn giữ lâu dài” thi hài ông Hồ.

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, rất nhiều ý kiến, đặc biệt là trên mạng xã hội, yêu cầu “dẹp bỏ lăng” và “trả thi thể ông Hồ về với tự nhiên để không quá tốn kém với tiền thuế của dân.”

Hồi năm 2015, Giáo Sư Ngô Bảo Châu viết trên trang Facebook về ông Hồ: “Có quý‎ mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.”

Ý kiến của Giáo Sư Ngô Bảo Châu đã được hàng chục ngàn người “thích” với hàng trăm lời bình luận, nhưng bị gỡ bỏ hai giờ sau đó.

Tuy nhiên ý kiến của ông Châu tiếp tục được lan truyền nhưng tạo phản ứng mạnh từ phía nhà cầm quyền Việt Nam.

Mới đây nhất, hôm 20 Tháng Sáu, 2019, nhà báo NHL viết trên trang Facebook cá nhân, yêu cầu “học và làm theo di chúc” của ông Hồ.

“Dù có áp dụng mọi tiến bộ khoa học, cơ thể sinh học của con người cũng không không thể trường tồn. Nếu tồn tại cũng không thể nguyên vẹn vì yêu cầu kỹ thuật khắt khe bắt buộc. Về tâm linh, con người mất đi cần được về với tự nhiên, với đất để thật sự yên nghỉ.”

Nhà báo này nhắc lại ý nguyện của ông Hồ Chí Minh là “muốn được hỏa thiêu, đơn giản mọi nghi thức… chứ không muốn thế hệ sau phải tốn nhiều công sức duy trì, bảo vệ thi hài.”

“Làm như thế sẽ giảm đi nhiều gánh nặng, đồng thời cũng sẽ nhận được đồng thuận của mọi lớp người, mọi khuynh hướng, giảm những bàn luận không cần thiết.”

Đồng tình, một Facebooker tên Ngô Long, đặt câu hỏi: “Ai chết cũng chôn, rồi làm lễ cầu siêu để linh hồn siêu thoát… Cớ sao HCM cứ bắt ở lại cõi này?” (KN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT