Friday, April 19, 2024

Cự cãi, bị CSGT đánh dẫn đến tử vong

CẦN THƠ (NV) – Một thanh niên sau khi bị Cảnh Sát Giao Thông chặn trên đường, cự cãi nên bị đấm đá thương tích trầm trọng, sau đó chết tại bệnh viện.

Tờ Dân Việt hôm Thứ Hai, 13 Tháng Tám, 2018 cho hay, nhiều người thân tập trung ở bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ để chờ kết quả khám nghiệm tử thi của anh Nguyễn Chí Hiếu, 29 tuổi, cư dân khu vực Bình Yên, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Nguồn tin thuật lời ông Nguyễn Văn Bé, cha nạn nhân, “rất bức xúc trước sự việc trên và cho biết đã có đơn yêu cầu công an quận Ô Môn điều tra, làm rõ.”

Tờ Dân Việt thuật lời anh Trương Văn Có (bạn anh Hiếu) cho biết, trước đó, “Khoảng 5 giờ ngày 10 Tháng Tám, anh nhận được điện thoại của Hiếu báo tin xe bị cảnh sát giao thông quận Ô Môn giữ và nhờ đến khu vực ngã tư (đoạn giao quốc lộ 91 và 91B) thuộc địa phận phường Phước Thới để chở về nhà.”

Khi gặp anh Có, “Hiếu than đau vùng bụng và nhờ chở về nhà trọ (khu vực phường Trà Nóc, quận Bình Thủy) để nằm nghỉ. Đến trưa cùng ngày, anh Có tiếp tục nhận được điện thoại của Hiếu nhờ chở đến trạm y tế phường Trà Nóc khám bệnh. Sau khi thăm khám, trạm y tế phường Trà Nóc đề nghị đưa Hiếu lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu. Sau khi được đưa đến bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ, Hiếu được các bác sĩ chẩn đoán bị viêm phúc mạc cấp, sốc nhiễm khuẩn, bị người khác đập đánh, đá, vặn, cắn, cào, hậu phẫu ngày 2 vỡ tá tràng, suy đa cơ quan.”

Sau đó, đến 18 giờ cùng ngày, “Hiếu được các bác sĩ bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ đưa vào mổ. Lúc này, các bác sĩ thông báo cho gia đình là tình trạng bệnh rất nặng. Sau khi mổ, bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ chuyển Hiếu đến bệnh viện đa khoa TP. Cần Thơ để chạy thận. Đến 3 giờ 20 ngày 13 Tháng Tám, Hiếu tử vong.”

Bản tin của tờ Dân Việt thuật lời ông Thiếu Tá Lê Văn Thạch – Đội trưởng Đội Cảnh Sát Giao Thông quận Ô Môn cho biết, “Thời điểm cảnh sát giao thông yêu cầu đo nồng độ cồn, Hiếu bất hợp tác.” Từ chi tiết này, người ta hiểu rằng sự “bất hợp tác” đã dẫn tới trận đòn dập vỡ nội tạng, nguyên nhân cái chết.

Chỉ riêng Tháng Tám này, Nguyễn Chí Hiếu là nạn nhân thứ hai chết trong tay Công An CSVN. Ngày 2 Tháng Tám, 2018, facebooker Hứa Hoàng Anh bị công an huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang tra tấn đến chết về việc anh tham gia biểu tình ở Sài Gòn, ngày 10 Tháng Sáu, 2018.

Hình ảnh phổ biến trên mạng xã hội với những vết thương ở đầu, mặt và cổ chứng tỏ anh đã bị tra tấn nhục hình trong khi công an CSVN nói nạn nhân “tự tử.”

Tháng trước, ngày 6 Tháng Bảy, 2018, ông Phạm Văn Nam, 61 tuổi, cư dân xóm Thanh Tân, xã Phú Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, chết bất thường sau một buổi “làm việc” với công an địa phương. Không có cuộc điều tra hay khám nghiệm pháp y để tìm nguyên nhân cái chết của ông.

Trong bản tin ngắn ngày Thứ Ba, 5 Tháng Sáu, 2018, tờ Thanh Niên thuật lại theo báo cáo số 321IBC-CATP ngày 5 Tháng Sáu, 2018 của công an thành phố Cà Mau, cho biết: “Khoảng 3 giờ 35 phút cùng ngày, cán bộ nhà tạm giữ phát hiện ông Nguyễn Việt Khoa (31 tuổi, ngụ khóm 3, P.8, thành phố. Cà Mau) trong tư thế treo cổ tại buồng giam số 1, khu C của nhà tạm giữ.” Cái chết đầy nghi vấn này cũng không có khám nghiệm pháp y dù chỉ là tượng trưng, chiếu lệ.

Hàng chục người vẫn chết mỗi năm chỉ sau một vài giờ hay một hai ngày khi bị công an CSVN bắt giữ điều tra dù chế độ Hà Nội đã ký vào bản Công ước Quốc tế về Chống Tra Tấn từ năm 2013. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT