Thursday, April 18, 2024

Cứu được em bé sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Một bé sơ sinh bị chôn sống tại khu đất trống thuộc vùng quê trong huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận nhưng may mắn có người phát hiện, đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Theo tin của hai tờ Thanh Niên và Tuổi Trẻ, bệnh viện đa khoa khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết đã cứu chữa kịp thời một bé sơ sinh qua cơn nguy kịch khi bé được phát hiện đang bị chôn sống tại một bãi đất trống thuộc thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân.

Lâu lâu, người ta thấy báo chí trong nước đưa tin trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa, hay một nơi nào đó và ngay cả tại bệnh viện. Đây là một trường hợp hiếm hoi thấy trẻ sơ sinh bị nhẫn tâm chôn sống.

Nơi phát hiện cháu bé ở vườn keo lá tràm thôn Phò Trì. (Hình: Thanh Niên)

Người tìm thấy bé sơ sinh nói trên là chị Nguyễn Thị Thủy Trúc, 31 tuổi, ngụ xã Tân Thắng. Chị Trúc được tờ Tuổi Trẻ thuật lời cho biết sáng cùng ngày khi đến khu đất trống gần nhà, bất ngờ thấy cùi chỏ tay và chân một bé sơ sinh trồi ra khỏi lớp đất. Chị hốt hoảng gọi cháu mình đến cào lớp đất cát xuống và phát hiện đứa bé vẫn còn thở. Chị lau chùi cho bé rồi mang ra trạm xá cấp cứu.

Tờ Tuồi Trẻ, thuật lời một bác sĩ tiếp nhận sơ cứu, nói bé sơ sinh trên (khoảng 1 ngày tuổi) được đưa đến cấp cứu trong tình trạng khắp người dính đầy đất cát, mặt bên phải bị một vết thương và trên người vẫn còn nhau rốn.

Bác sĩ phòng khám Tân Thắng đã sơ cứu ban đầu, cắt dây rốn, rửa và may vết thương sau đó chuyển lên bệnh viện đa khoa khu vực thị xã La Gi tiếp tục điều trị. Tờ Thanh Niên, các bác sĩ ở bệnh viện La Gi, khi tiếp nhận cháu bé (trai, nặng hơn 2 kg) đã phải khâu 10 mũi. Hiện công an địa phương đang điều tra làm rõ.

“Khi cào hết lớp cát thì bé liền khóc, trên người vẫn còn lắm lem nhau thai và dây rốn,” chị Nguyễn Thị Thủy Trúc kể.

Vết thương trên má trái của cháu bé được các sĩ may lại. (Hình: Thanh Niên)

Trên tờ Tuổi Trẻ, có 86 độc giả bình luận vụ việc với những lời lên án gắt gao kẻ nào đã nhẫn tâm chôn sống con mình.

“Cha mẹ nào sao nỡ nhẫn tâm đến như thế chứ, thà đừng sanh con ra hoặc sanh con ra mà nuôi không đặng thì đem cho người ta nuôi cũng được mà… hà cớ chi phải làm như thế… Tội cho con quá! Với bất kì lí do nào cũng không thể tha thứ được! “ Độc giả tên thunhan viết.

“Không biết nguyên do gì nhưng chôn sống em bé là tội bất dung.” Độc giả tên pttuan viết. Còn độc giả tên Phạm Ngoc Hùng viết : “Loài thú không khi nào bỏ con.”

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Thanh Niên, trong ngày Chủ Nhật đã có 3 cá nhân, một tổ chức tôn giáo, đặc biệt có một nhà báo tận Sài Gòn, khi biết tin “đã gọi điện thoại trực tiếp đến chủ tịch xã La Gi xin được nhận cháu bé về nuôi. Tuy nhiên, theo ông Trần Thanh Quế, lãnh đạo thị xã La Gi chưa tính đến chuyện giao cháu bé cho bất kì ai với mục đích để mẹ ruột của cháu bé khi nghe tin sẽ tìm đến để nhận con về.” (TN)

Video: Quê Nhà Quê Người Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT