Thursday, April 25, 2024

Cừu Ninh Thuận chết hàng loạt vì nắng nóng, thiếu thức ăn

NINH THUẬN, Việt Nam (NV) – Người chăn nuôi cừu ở Ninh Thuận đang khốn đốn vì cừu chết hàng loạt do thiếu thức ăn và nước uống mặc dù chỉ mới bắt đầu vào mùa hạn hán.

Theo báo Người Lao Động, những ngày qua, nhiều người nuôi cừu ở Ninh Thuận phải bỏ trang trại, bán rẻ bầy cừu để vớt vát vốn liếng. Trong khi đó, ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận chưa có giải pháp nào hiệu quả giúp dân, ngoài việc cử cán bộ đi… khảo sát. Còn chính quyền địa phương thì “chưa nghe báo cáo.”

Sáng 4 Tháng Tư, ông Đạo Văn Nô, người chăn cừu thuê cho ông Trần Cao Hòa, ở thôn Đồng Dày, xã Phước Trung, huyện Bác Ái, “thủ phủ” chăn nuôi gia súc của tỉnh Ninh Thuận với cả chục trang trại dê, bò, cừu, cho biết khoảng một tháng qua, đã có gần 100 con cừu trong hơn 1,000 con bị chết vì suy kiệt.

“Nắng nóng quá nên đồng khô, cỏ cháy, nước uống cũng thiếu nên ngày nào cũng có cừu chết. Tôi chăn thuê thôi nhưng cũng thấy sốt ruột… Bầy cừu do tôi chăn thả ở chân núi Cà Dum, cách trang trại hơn 7 cây số. Nếu không hạn, vùng này cỏ nhiều lắm nhưng bây giờ, không còn gì để cừu ăn. Nước trên đó cũng khô hết, sao chịu nổi,” ông Nô nói.

Người chăn nuôi cừu Ninh Thuận đang lao đao bởi nắng nóng kéo dài. (Hình: Dân Việt)

Cách trang trại này khoảng 1 cây số, bầy cừu gần 250 con của ông Nguyễn Công Bảy cũng chết hàng loạt. “Chỉ hơn một tháng mà đã chết nửa bầy rồi. Bây giờ trong chuồng chỉ còn hơn 100 con nhưng ốm yếu lắm. Nhiều con cừu cái đẻ con nhưng chỉ vài ngày sau là chết cả mẹ lẫn con vì kiệt sức. Nếu sắp tới trời không mưa, thiếu cỏ tươi, chắc bầy cừu tiêu hết,” ông Bảy lo lắng nói.

Để bầy cừu chống chọi với đói khát, các chủ trang trại phải cho chúng ăn rơm rạ cầm hơi. “Rơm rạ có rẻ đâu. Mới khoảng 30 ngày, tôi tốn 30 triệu đồng (hơn $1,314) để mua rơm cho cả bầy. Mươi bữa phải cho chúng uống thêm nước cám gạo để có chất. Nếu không, chết cả đàn là cái chắc,” ông Trần Cao Hòa ngao ngán nói.

Theo giới chăn nuôi cừu ở Ninh Thuận, những con cừu suy kiệt sẽ phát bệnh, lây lan cho bầy đàn là chuyện tất nhiên. Lo lắng trước tình trạng này, một vài chủ trang trại đã bán rẻ đàn cừu để vớt vát vốn liếng.

“Hôm qua, ông K. vừa bán gần 200 con cừu còn lại nhưng chỉ được vài chục triệu đồng, sau khi bị chết hơn 150 con. Cừu đực thì may ra có người mua 1.2 đến 1.5 triệu đồng (hơn $52 đến $65)/con để xẻ thịt, còn cừu cái rất khó bán,” ông Bảy cho biết.

Một con cừu 2 tháng tuổi đang sống vật vã trong chuồng. (Hình: Dân Việt)

Thực trạng cừu chết hàng loạt như vậy đã nhiều ngày qua, nhưng khi hỏi về giải pháp giúp dân, ông Mẫu Thái Phương, chủ tịch huyện Bác Ái, khẳng định “làm gì có chuyện cừu chết.” Song, khi phóng viên Báo Người Lao Động đưa bằng chứng và cho biết vừa đi thực tế thì ông Phương ấp úng: “Chưa nghe xã báo cáo.”

Nói với báo Dân Việt, ông Trương Khắc Trí, chi cục trưởng Chi Cục Chăn Nuôi và Thú Y tỉnh Ninh Thuận, thừa nhận chỉ mới vừa nghe thông tin cừu chết nên trước mắt cử cán bộ xuống kiểm tra, xác minh. Chi cục khuyến cáo người chăn nuôi dùng biện pháp dự trữ, bảo quản nguồn thức ăn. Bên cạnh đó, hạn chế việc tái đàn, nên bán bớt gia súc đến tuổi bán thịt, di chuyển đàn đến nơi có nguồn nước, nguồn thức ăn.

Ông Trí cho biết Ninh Thuận hiện có trên 160,000 con cừu, nuôi tập trung Ninh Phước, Ninh Sơn, Bác Ái…

Theo ông Phan Quang Thựu, phó giám đốc Sở Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn tỉnh Ninh Thuận, hiện hạn hán đã xuất hiện ở một số địa phương.

Hồ Ông Kinh (huyện Thuận Bắc) đã cạn kiệt, hồ Phước Nhơn (huyện Ninh Hải) chỉ còn xấp xỉ 50,000 m3, hồ Tà Ranh (huyện Ninh Phước) chưa đến 140,000 m3 nên sở không có kế hoạch sản xuất vụ Hè-Thu ở những vùng này, mà dành nước uống cho gia súc, trong đó có các đàn cừu Ninh Thuận. (Tr.N)

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xây khu du lịch trái phép

MỚI CẬP NHẬT