Thursday, March 28, 2024

Đà Nẵng chi gần $8 triệu chỉ để sửa chữa Trung Tâm Báo Chí cho APEC

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Truyền thông Việt Nam cho hay, tòa nhà Trung Tâm Báo Chí Quốc Tế phục vụ Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng vào Tháng Mười Một tới đây, tuy chỉ sửa chữa mặt bằng chứ không phải xây mới, nhưng tốn hết 178 tỷ đồng (khoảng $7.83 triệu).

Báo điện tử VNExpress cho hay, công trình được sửa lại từ Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Đà Nẵng. “Khi được sửa chữa, phần khung của Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm được giữ nguyên. Đơn vị thi công chỉ lợp lại mái, thay đổi nhiều nội thất.”

“Bên trong Trung Tâm Báo Chí Quốc Tế được thiết kế ba tầng, hai phía có ánh sáng tự nhiên, bốn phòng họp báo, lắp đặt hệ thống mạng đường truyền tốc độ cao, với hai cầu thang cuốn, bốn cầu thang máy và ba cầu thang bộ. Khu vực chính của tòa nhà được thiết kế biểu tượng trống đồng Đông Sơn,” báo này tường thuật.

Theo VNExpress, khu vực đáng kể nhất của tòa nhà là phòng họp của Chủ Tịch Trần Đại Quang “là nơi được sử dụng cho buổi họp báo cuối cùng của APEC.”

Báo điện tử Dân Trí cho biết “Khối nhà chính có bốn tầng với diện tích sàn hơn 13,400 mét vuông và có cả phòng cầu nguyện cho phóng viên đạo Hồi.”

Theo báo điện tử Dân Sinh, dự kiến có khoảng 3,000 phóng viên báo chí trong nước và quốc tế đến Việt Nam đưa tin về APEC 2017.

Trên một diễn đàn báo chí, blogger đặt câu hỏi: “Chỉ sửa chữa thôi mà hết 178 tỷ đồng, rồi sau APEC không biết công năng của trung tâm này là gì nữa. Bác nào thông não cho em phát!”

Việc xây dựng các công trình nghìn tỷ rồi lãng phí không phải là chưa có tiền lệ ở Đà Nẵng.

Hồi Tháng Tám, 2016, công luận xôn xao chuyện tỉnh này xây Trung Tâm Hành Chính tốn 2,000 tỷ đồng (tức gần $88 triệu) nhưng sau đó phát hiện tòa nhà này “không phù hợp cho cơ quan hành chính,” “công năng kém” nên các viên chức “phải di dời đến nơi khác làm việc.”

Báo điện tử Zing dẫn lời các kiến trúc sư nói, việc xây dựng một toòa nhà “duy ý chí” như Trung Tâm Hành Chính “bỏ qua các nguyên tắc kiến trúc nhiệt đới,” khiến ngân sách Đà Nẵng “phải chi tới 1 tỷ đồng ($44,000) mỗi tháng để vận hành.”

Thời điểm đó, báo điện tử Dân Trí dẫn lời ông Hoàng Quang Huy, cựu viện trưởng Viện Quy Hoạch Đà Nẵng, nói: “Công trình này là tòa nhà làm khối tròn nên có nhiều bất lợi cho người làm việc bên trong. Thứ hai là nó đi theo chiều cao nên liên hệ giữa người dân với cơ quan công quyền phức tạp. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng vì tập trung người đông nên thiếu ôxy; lại có kính bọc xung quanh nên bên trong rất nóng. Nhất là hệ thống giao thông đông đúc bên dưới, khi xảy ra chuyện xấu rất khó giải quyết.”

Trong một diễn biến khác tiếp theo vụ công bố sai phạm của ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư Thành Ủy, và Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch ủy ban, truyền thông Việt Nam cho hay, Cơ Quan An Ninh Điều Tra (A92) thuộc Bộ Công An đang điều tra những sai phạm trong việc thực hiện chín dự án mua, chuyển nhượng 31 nhà, đất công sản thuộc sở hữu nhà nước tại Đà Nẵng.

Theo báo điện tử VNExpress, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ được Cơ Quan An Ninh Điều Tra yêu cầu “cung cấp thông tin, tài liệu quy định về quy trình, thủ tục, hồ sơ xin cấp phép, phê duyệt thực hiện dự án xây dựng, giao nhà đất, thuộc đất sở hữu nhà nước cho tổ chức, cá nhân của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng từ năm 2006 đến nay; cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến chín dự án, mua, thuê 31 nhà công sản tại Đà Nẵng. Trong số này có ba căn nhà ở địa chỉ 45, 47 và 49 Nguyễn Thái Học mà gia đình ông Nguyễn Xuân Anh đang sử dụng.” (T.K)

Mời độc giả xem phóng sự “Cuộc sống trong những chung cư cũ nát ở Sài Gòn”

MỚI CẬP NHẬT