Saturday, April 20, 2024

Đại úy công an ở Sóc Trăng bị khống chế bằng súng, cướp xe hơi

SÓC TRĂNG, Việt Nam (NV) – Khi ông đại úy công an bước xuống xe thì bị một người dùng súng khống chế và siết cò rồi cướp xe hơi tẩu thoát.

Ngày 20 Tháng Bảy, 2018, xác nhận với báo Người Lao Động, Đại Tá Lê Minh Quang, giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết cơ quan điều tra đã bắt được sáu người trong vụ cướp xe hơi xảy ra tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, vào khuya 19 Tháng Sáu, ông Nguyễn Hoàng Nhiên, đại úy, công tác tại công an thành phố Sóc Trăng, cùng một người tên Phương đi xe hơi Toyota Innova từ hướng Sóc Trăng về Bạc Liêu. Đến thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, thì hai xe hơi mang biển số Sài Gòn và Vũng Tàu bất ngờ ép xe hơi đang chở ông Nhiên vào lề đường.

Khi ông Nhiên bước xuống xe thì bị một người dùng súng bắn đạn cao su khống chế và siết cò. May mắn viên đạn chỉ bay trượt qua thắt lưng của ông Nhiên, gây xây xát nhẹ. Người đi cùng ông Nhiên hốt hoảng bỏ chạy. Nhóm người lạ này sau đó cướp chiếc xe hơi rồi tẩu thoát.

Kiểm tra camera tại trạm thu phí trên quốc lộ 1, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, công an xác định xe hơi bị cướp chạy qua đây cùng hai chiếc khác của nhóm nghi can vào rạng sáng 20 Tháng Sáu.

Đoạn đường xảy ra vụ cướp xe hơi của đại úy công an. (Hình: Người Lao Động)

Theo báo Thanh Niên, gần một tháng lần theo các manh mối, công an phát hiện chiếc xe bị cướp nằm trong một garage xe hơi ở Đồng Nai, đã được thay đổi màu sơn.

Ông Đặng Hữu Thân (39 tuổi) ở phường 6, thành phố Sóc Trăng, người cho ông Nhiên thuê xe, sau khi đến Phòng Cảnh Sát Hình Sự công an tỉnh này kiểm tra, xác minh về chiếc xe Toyota Innova, cho rằng đó là xe của mình nhưng đã bị “lột xác” vì màu nguyên thủy là nâu vàng nhưng nay đã được sơn màu trắng xám.

“Xe này do tôi đứng tên chủ sở hữu, cho Đại Úy Nguyễn Hoàng Nhiên thuê với giá 600,000 đồng (hơn $26)/ngày, từ 15 Tháng Năm. Lúc thuê xe, ông Nhiên nói dùng để chở Việt kiều, thời gian thuê ba tháng. Theo hợp đồng, sau mỗi tháng ông Nhiên trả tiền thuê xe và đưa xe đến cho tôi kiểm tra định kỳ. Tuy nhiên, sau ngày 15 Tháng Sáu, tôi không thấy ông Nhiên trả tiền nên gọi, thì ông Nhiên lấy lý do đi công tác hoặc bận trực. Tôi gọi điện thoại đòi tiền ráo riết, đến sáng 20 Tháng Sáu, ông đại úy nói đêm trước đã bị cướp xe. Sáng nay, hay tin xe được đưa về Phòng Cảnh Sát Hình Sự, Công An tỉnh Sóc Trăng, nên tôi đến đây tìm hiểu,” ông Thân nói với báo Pháp Luật Việt Nam.

Cùng lúc với việc thu giữ tang vật, công an bắt sáu nghi can đưa về Sóc Trăng để phục vụ điều tra. Cả sáu nghi can này là người ở địa phương khác đến Sóc Trăng tổ chức vụ cướp xe. (Tr.N)

Trưởng phòng quản lý rừng mắc tâm thần ngay khi bị công an khởi tố

MỚI CẬP NHẬT