Thursday, March 28, 2024

Dân chen lấn ‘cướp lộc,’ quan ung dung ‘hưởng lộc’ đêm khai ấn đền Trần

NAM ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Dù có đến 2,000 cảnh sát, quân đội, dân quân tự vệ… cố gắng hết sức nhưng sau giờ khai ấn đền Trần, “biển người” vẫn xô nhau chen lấn vào trong cung cấm để sờ tay, xoa tiền lên bảo kiếm, “cướp lộc.”

Cũng như mọi năm, tới khoảng 9 giờ tối 1 Tháng Ba (tức ngày 14 Tháng Giêng Âm Lịch), tất cả các cửa dẫn vào đền Thiên Trường, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, được đóng lại, hàng chục công an đứng chặn không cho bất cứ ai vào trong.

Tất cả những người có thẻ, giấy mời sau 9 giờ tối đều không được cho vào khu vực làm lễ mà được hướng dẫn cho vào khu vực tập trung phía sát đường vào đền Trùng Hoa. Kể cả phóng viên báo chí cũng bị ban tổ chức “nhốt” hết vào khu vực này, không cho vào trong tác nghiệp.

Đến 10 giờ tối cùng ngày, nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ từ đền Cố Trạch vòng quanh ao về đền Thiên Trường để dâng hương, làm lễ khai ấn đền Trần được diễn ra. Khi đoàn rước kiệu đi qua khu vực có nhiều khách mời tới dự, tiền lẻ vẫn được ném rào rào vào kiệu ấn ngay trước mặt lực lượng công an.

Dù không còn những “cơn mưa” tiền lẻ như những năm trước, song hình ảnh ném tiền vẫn tái diễn. Thậm chí, nhiều người còn cố xông qua vòng vây an ninh để mong được sờ tay lên kiệu Ngọc Lộ để cầu may nhưng đã bị ngăn lại.

Đến khoảng 0 giờ, khi đền chính thức mở cửa cho du khách và người dân vào trong đền làm lễ, “biển người” từ phía ngoài ùn ùn kéo vào phía trong đền. Nhiều người đã lao thẳng vào cấm cung để tìm kiếm lộc.

Nhiều người xông vào trong cấm cung mong được sờ lên các hiện vật dùng để thờ cúng mong được tài lộc, may mắn, thăng quan phát tài. (Hình: Người Lao Động)

Tuy nhiên, do lực lượng công an dày đặc nên cảnh“cướp lộc” có giảm nhưng vẫn còn cảnh người dân cố chen lấn, xô đẩy từ bên ngoài để vào trong khu vực cấm cung (nơi làm lễ) để xoa tiền lên bát hương, bảo kiếm, mình hạc… mong cầu tài lộc, may mắn.

Trong khi hàng vạn người dân và du khách thập phương chen lấn háo hức, chờ đợi xin ấn từ lúc đầu hôm trước, thì đoàn đại biểu lại ung dung cầm lộc trước giờ phát ấn thong dong ra về trước sự chứng kiến đầy bất bình của người dân.

Chia sẻ khi chứng kiến sự việc này, bà Hoàng Thị Dung, ở xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, bày tỏ: “Hình ảnh hàng ngàn người dân đứng chờ tại hàng rào vào lễ sau khai ấn, trong khi đoàn đại biểu nối đuôi nhau tay cầm lộc thản nhiên đi ra thật sự là hình ảnh không đẹp trong lễ hội khai ấn, cho dù họ được phát lộc hay tự lấy lộc.”

Nói với báo Dân Việt, bà Phạm Thị Oanh, phó chủ tịch thành phố Nam Định, biện minh: “Các đại biểu không tự lấy lộc mà thông thường sau khi các cụ làm lễ khai ấn xong, thì theo kế hoạch ban tổ chức bao sái đồ thờ và các cụ chia lộc cho các đại biểu, đấy là lệ nhiều năm qua tại đền Trần.”

Rút kinh nghiệm, sau khi kết thúc lễ khai ấn đền Trần, ban tổ chức đã ngay lập tức thu dọn các đồ lễ trên các bàn thờ, nên không còn xảy ra tình trạng tranh giành “cướp lộc” như mọi năm.

Theo ủy ban thành phố Nam Định, thời gian tổ chức lễ hội đền Trần năm nay diễn ra từ ngày 26 Tháng Hai đến ngày 3 Tháng Ba. Để bảo đảm an ninh cho lễ lần này, ban tổ chức đã huy động lực lượng an ninh gồm 2,000 cảnh sát, quân đội, dân quân tự vệ… tạo thành năm vòng bảo vệ, lập 23 chốt bảo vệ phục vụ trước và trong đêm diễn ra lễ khai ấn. (Tr.N)

Khánh Hòa “bất lực” vì quá đông du khách ngoại quốc đến

MỚI CẬP NHẬT