Thursday, March 28, 2024

Dân Đà Nẵng trả lại nhiều túi xách bỏ quên cho hải quân Mỹ

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Nhiều lính hải quân Mỹ trên hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đã bỏ quên túi xách và được hoàn trả trong lúc lên bờ thăm thành phố Đà Nẵng.

Theo báo Tiền Phong, đêm 6 Tháng Ba, nữ hải quân Beyton Campbell (30 tuổi) của USS Carl Vinson vào quán bar Bamboo 2, đường Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng, và bỏ quên túi xách, bên trong túi có một số tài sản và thẻ đi bờ số 3302. Tương tự, các quân nhân Edmaric Pelt Collazoriven (24 tuổi), Emly Strunk (23 tuổi)… cũng bỏ quên túi xách ở những nơi ăn uống, vui chơi, khi về đến tàu mới nhớ ra.

Lực lượng biên phòng Đà Nẵng nhận được thông tin từ an ninh tàu USS Carl Vinson và đã nhanh chóng xác minh, tìm được ít nhất năm ba lô, túi xách chứa tài sản bên trong có giấy tờ cá nhân và điện thoại bỏ quên để trả lại người bị mất.

Tin cho hay, ngày 9 Tháng Ba, hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson (CVN 70), tàu tuần dương USS Lake Champlain (CG-57) và tàu khu trục USS Wayne E.Meyer (DDG-108) của hải quân Hoa Kỳ đã rời vùng biển Đà Nẵng, kết thúc chuyến thăm hữu nghị lần đầu tiên trong lịch sử đến Việt Nam.

Trong thời gian các tàu ở Việt Nam, hai bên đã có một số hoạt động trao đổi. Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đã đón hàng trăm lượt quan chức quân đội, khách phía Việt Nam lên thăm tàu, kết hợp trao đổi kỹ thuật trên tàu, về môi trường biển, phương pháp dùng trang thiết bị y tế trên tàu để cấp cứu hàng loạt, ứng phó thảm họa…

Ngược lại, thủy thủ đoàn của hải quân Hoa Kỳ cũng đi thăm thành phố biển Đà Nẵng, giao lưu nhiều hoạt động thiện nguyện, vui chơi, mua sắm. Biên phòng cảng Đà Nẵng cho hay có đến 11,401 thuyền viên từ tàu USS Carl Vinson vào bờ. (Tr.N)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Điều khó diễn đạt của vết thương lòng nơi trẻ em”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT