Friday, April 19, 2024

Dân Hà Nội điêu đứng, mệt mỏi vì tìm chỗ học lớp 10 cho con em

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhiều phụ huynh Hà Nội phải trải qua cuộc đua đầy căng thẳng và mệt mỏi chỉ để giành một suất học cho con em sau khi thi rớt vào lớp 10 trường công lập mà các em đã chọn theo “nguyện vọng” trước đó.

Theo báo Lao Động, trời Hà Nội nóng như đổ lửa, nhưng có lẽ cái nắng của thời tiết không thấm vào đâu so với sự lo lắng, căng thẳng của phụ huynh và thí sinh trong cuộc đua vào lớp 10 năm 2018-2019.

Cũng như hàng chục ngàn gia đình khác, ngày 29 Tháng Sáu, ngay sau khi Sở Giáo Dục-Đào Tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập, chị Lương Thị H., ở Linh Đàm, quận Hoàng Mai, lao vào hành trình tìm chỗ học cho con.

Chị H. cho biết, con mình thi được 46.5 điểm, rớt cả 2 hai trường công lập đã ghi danh thi vào. Sau khi nghe tư vấn, thấy trường Trung Học cấp 2 và 3 Tạ Quang Bửu (trường công lập) ở quận Hai Bà Trưng, thông báo điểm chuẩn là 46, sáng sớm 30 Tháng Sáu, chị H. lao đến trường để nộp hồ sơ.

Số người cần nộp đơn vào học quá đông, phụ huynh phải xếp hàng chờ. Dưới nắng nóng 39-40 độ C, chị H. cùng hàng trăm người vẫn kiên nhẫn chờ từ sáng tới chiều, bởi với họ, giờ không gì quan trọng bằng việc xin được một suất vào học lớp 10 cho con em, bất chấp bụng đói, lưng áo mướt mồ hôi vì nắng nóng.

Tuy nhiên mọi hy vọng, nỗ lực của họ đã “đổ sông đổ biển” khi trường Tạ Quang Bửu liên tục tăng điểm chuẩn lên mức kỷ lục. Sáng ghi là 46 điểm, chiều tăng lên 49, rồi hôm sau lên 50.5. Rất nhiều người chầu chực nhiều ngày ở trường, nhưng cuối cùng thất vọng ra về. Đặc biệt vào trưa 1 Tháng Bảy, khi nhà trường thông báo dừng tuyển sinh, phụ huynh mỗi người một tâm trạng. Người khóc lóc, người van xin, người chửi thề.

Nhiều phụ huynh òa khóc, buồn rầu vì không tìm được chỗ học cho con. (Hình: Lao Động)

Theo chị H., việc trường tăng điểm như chơi chứng khoán cũng “quá sức chịu đựng” của chị. Nghẹt thở, đau tim, tự trách mình và cuối cùng chị H. tiếp tục lao ra đường giữa cái nắng gắt để mong tìm được một cơ hội mới ở một ngôi trường công lập nào đó cho con.

Tương tự, chị Minh Anh, ở quận Hoàn Kiếm, những ngày qua thực sự là thời gian tồi tệ, không khác tra tấn tinh thần. Chị phải giải bài toán cân não giữa việc nộp hồ sơ vào trường con đỗ nguyện vọng 2 hay cố chờ ngôi trường con mơ ước hạ điểm chuẩn.

Con chị thiếu 0.5 điểm nữa là đỗ nguyện vọng 1 vào Trường Việt Đức. Trước khi Hà Nội công bố điểm chuẩn, chị đến trường chụp lại bảng điểm và tỉ mỉ ngồi đếm số lượng thí sinh có điểm thi từ trên cao xuống cho đến khi trường đủ chỉ tiêu.

“Tôi đã tính rất kỹ, nếu lấy 49 điểm trường vẫn thiếu chỉ tiêu. Con mình được 48.5 vẫn còn cơ hội đỗ.” Vậy là chị Minh Anh nuôi hy vọng.

Nhưng sau những đêm trằn trọc, bài toán cân não bắt buộc phải có lời giải, vì ngày 3 Tháng Bảy là thời hạn cuối nhận hồ sơ nhập học của trường trung học phổ thông công lập, “Không được vào ngôi trường mong muốn, nhưng lúc này quan trọng nhất là cần một chỗ học,” chị Minh Anh nói.

Thế nhưng, theo truyền thông Việt Nam cho biết ngày 4 Tháng Bảy, những trường trung học phổ thông công lập ở Hà Nội nếu không tuyển đủ chỉ tiêu sẽ hạ điểm chuẩn để tuyển bổ sung. Rất có thể, sau những ngày cày cục nộp được hồ sơ cho con, nhiều người sẽ phải tiếp tục hành trình rút-nộp hồ sơ đầy căng thẳng để lo cho con em mình có được một chỗ học tốt nhất.

Theo thông tin từ Sở Giáo Dục-Đào Tạo Hà Nội, năm nay Hà Nội có 94,965 thí sinh ghi danh dự thi vào lớp 10, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh ở các trường trường trung học công lập cả thành phố chỉ nhận 63,050 học sinh. Vì vậy sẽ có khoảng 30,000 học sinh không thể vào các trường công lập mà phải học ở các trường dân lập, Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên hay trường dạy nghề.

Như vậy, người dân phải chấp nhận tốn thật nhiều tiền trong suốt 3 năm để đưa con em vào học trường tư, hoặc phải chấp nhận cho vào học ở những Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên hay trường dạy nghề thuộc dạng “học cho có.” (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT