Friday, March 29, 2024

Dân Hà Tĩnh cay đắng nhìn nghêu chết trắng bãi

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Khoảng 16 tấn nghêu của người dân nuôi ở xã Cẩm Lĩnh và xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, chết trắng đầm, khiến các gia đình nuôi điêu đứng vì trắng tay, ước tính mỗi nhà thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Theo báo VietNamNet, hơn tuần nay, người nuôi nghêu ở khu vực Cồn Vạn, bãi bồi Cửa Nhượng, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, ngao ngán trước hiện tượng nghêu đến mùa thu hoạch bỗng chết hàng loạt.

Xã Cẩm Lĩnh có chín gia đình nuôi nghêu với diện tích hơn 10 hécta. Mỗi nhà nuôi 1-2 tấn nghêu giống sắp đến mùa thu hoạch, ước tính tổng thiệt hại khoảng 16 tấn.

Nghêu chết ngâm dưới bùn nhiều ngày, khi tách vỏ ra, ruột nghêu bốc mùi hôi thối. Nhiều nhà dân trong số đó vay tiền ngân hàng đầu tư nghêu giống.

Ngồi thẫn thờ bên đầm nghêu chỉ còn lại đống vỏ, ông Phạm Ngọc Dũng (64 tuổi, trú thôn 2, xã Cẩm Lĩnh) cho biết: “Gia đình tôi đã mất trắng hơn 100 triệu đồng (hơn $4,388). Tôi thả 3.2 tấn nghêu giờ thu hoạch còn lại là đống vỏ.”

“Năm ngoái, nghêu của gia đình cũng bị chết, song số lượng ít. Năm nay không rõ vì nguyên nhân gì mà chết nhiều như vậy,” ông khóc dở mếu dở, nói.

Nói với báo VNExpress, ông Phạm Văn Minh (64 tuổi, trú xã Cẩm Lĩnh) cho biết, ông mua nghêu giống Bến Tre một tháng trước, đấu thầu 1 hécta diện tích đầm lầy. Nay toàn bộ số nghêu giống chết sạch, ước tính thiệt hại 64 triệu đồng (hơn $2,808).

Bà Nguyễn Thị Khả (62 tuổi) cho hay, gia đình thiệt hại khoảng 100 triệu đồng (hơn $4,388) khi hơn 2 tấn nghêu bị chết. (Hình: VNExpress)

Bà Nguyễn Thị Khả (62 tuổi) cho hay, gia đình thiệt hại khoảng 100 triệu đồng khi hơn 2 tấn nghêu bị chết. Tiếc của, bà cào những con nghêu sống còn lại bán gỡ vốn, số nghêu chết đem cho gia súc ăn.

Bà cho biết năm nay nghêu được giá hơn các năm trước, nếu nuôi đạt năng suất sẽ cho thu nhập 100 triệu đồng mỗi hécta. “Cả nhà tôi tiếc hùi hụi, nhưng trời không thương nên đành chịu,” bà Khả nói.

Tại xã Cẩm Lộc, diện tích nuôi nghêu nhỏ hơn, nhưng cũng xảy ra hiện tượng tương tự.

Anh Lê Văn Ngọc (thôn Trung Hà, Cẩm Lộc) chia sẻ: “Tôi có 1 hécta nuôi nghêu, tiền giống đã hơn 50 triệu đồng (hơn $2,194), chưa kể tiền công chăm sóc. Nay tôi cũng mất trắng nghêu chết không rõ nguyên nhân.”

Theo người nuôi nghêu, họ mất nhiều thời gian để nhặt nghêu chết đi vứt bỏ và còn phải bỏ tiền thuê nhân công gom nghêu chết.

“Đã chết nghêu rồi còn mất mỗi ngày khoảng 1 triệu đồng (hơn $43) tiền thuê nhân công cào vỏ nghêu. Trắng tay rồi,” một người nuôi nghêu than thở.

Bên cạnh nghêu, ốc xoắn cũng bị chết, nổi trên mặt đầm. (Hình: VNExpress)

Ông Trần Đình Lam, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Cẩm Lĩnh, cho biết hơn một tuần nay ở xã xảy ra hiện tượng nghêu của các nhà dân chết trắng. “Diện tích nghêu chết trên 10 hécta, của chín nhà dân nuôi nghêu. Hiện chính quyền đã lấy mẫu đi kiểm tra,” ông nói.

Theo cán bộ khuyến nông xã Cẩm Lộc, kết quả ban đầu cho thấy, hiện tượng nghêu nuôi chết hàng loạt vừa qua là do thời tiết thay đổi, dẫn đến sốc môi trường nước.

Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, chuyên viên Trung Tâm Ứng Dụng Khoa Học Kỹ Thuật và Bảo Vệ Cây Trồng Vật Nuôi huyện Cẩm Xuyên, cho biết trung tâm đã về lấy mẫu gửi Chi Cục Thủy Sản thuộc Sở Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn tỉnh để phân tích, xét nghiệm.

Bên cạnh nghêu, ốc xoắn cũng bị chết, nổi trên mặt đầm. (Tr.N)

Hạ Long trở thành… ‘phố Tàu’

MỚI CẬP NHẬT