Thursday, March 28, 2024

Dân hiến đất, chính quyền Mỹ Tho ‘cướp’ xây trụ sở công an

TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Cơ sở câu lạc bộ Bóng Bàn thành phố Mỹ Tho trước đây được ông Châu Diều hiến cho nhà nước với điều kiện dùng để phát triển thể thao. Thế nhưng, chính quyền thành phố Mỹ Tho đang dùng nhiều cách lấy lại để xây trụ sở Công An phường 1.

Theo báo Tuổi Trẻ, cơ sở câu lạc bộ Bóng Bàn thành phố Mỹ Tho (đường Lãnh Bình Cẩn, phường 1) có diện tích 12.5 x 28 mét, trước đây vốn là nhà của ông Châu Diều.

Năm 1980, ông Diều tự tay làm đơn xin hiến cho nhà nước với điều kiện “cho Phòng Thể Dục Thể Thao thành phố Mỹ Tho dùng để phát triển thể thao; ba người cháu đang ở trong cơ sở này được tiếp tục ở cho đến khi nào họ muốn đi…” Sau đó ông rời Mỹ Tho.

Ngày 11 Tháng Tư, 1980, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Mỹ Tho ra quyết định tiếp nhận. Quyết định này cũng thể hiện việc chấp thuận các điều kiện của ông Châu Diều đưa ra. Sau đó, ông Diều qua Pháp định cư rồi mất vào năm 2006.

Từ năm 2004, cơ sở này được Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao thành phố Mỹ Tho giao cho ông Nguyễn Văn Được quản trị.

Năm 2013, bà Châu Cẩm Vân, đại diện cho ba người con của ông Châu Diều, có đơn gửi trung tâm này “yêu cầu thực thi đúng các nội dung trong quyết định tiếp nhận hồi năm 1980.”

Nội dung đơn mong muốn nơi đây tiếp tục là cơ sở để phát triển thể thao, dành lại một miếng đất tương đương 5 x 10 mét bởi vì họ có ý định về lại Mỹ Tho và đặc biệt xin đặt một bản ghi nhớ tại cơ sở này để con cháu nhớ nơi đây là nguồn gốc của ông Châu Diều. Tuy nhiên, những yêu cầu này đều bị chính quyền bác bỏ.

Đầu năm 2016, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Mỹ Tho dọn cơ sở bóng bàn này làm trụ sở công an. Sau khi bị dư luận phản đối thì tạm dừng. Tuy nhiên, đến Tháng Mười, 2017, ủy ban bất ngờ ra tiếp văn bản yêu cầu Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao “phải bố trí vị trí khác để câu lạc bộ bóng bàn này tạm ngừng hoạt động, nhằm thực hiện việc xây trụ sở Công An phường 1 tại vị trí này.”

Xác nhận với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Hồng, chủ tịch thành phố Mỹ Tho, cho rằng: “Quỹ đất phường 1 đã hết trong khi trụ sở của công an phường này bây giờ đã rất cũ.”

Trả lời về tính pháp lý liên quan đến văn bản hiến cơ sở có điều kiện của ông Châu Diều, trong khi những người có nghĩa vụ liên quan đến biên bản hiến cơ sở này vẫn còn sống, ông Hồng nói: “Chúng tôi không phải lấy lại mà trao đổi, sẽ kiếm chỗ khác xây dựng câu lạc bộ bóng bàn Châu Diều nên đâu có vấn đề gì.”

Tuy nhiên, hỏi về nơi mà thành phố dự định đổi, ông Hồng đáp: “Hiện chúng tôi đang tìm kiếm. Trước mắt có thể sẽ di dời đến hoạt động tạm tại nhà văn hóa phường 1, sau đó sẽ tìm tiếp vị trí thích hợp để xây mới rồi chuyển qua.”

Luật Sư Trương Hồng Tú, công ty luật Tâm An, Sài Gòn, cho hay: “Đây là vụ việc được xác định theo thủ tục hiến tặng có điều kiện. Do đó, theo luật thì cá nhân, đơn vị thực hiện việc tiếp nhận phải làm theo các điều kiện đã đưa ra. Vì vậy, việc thay đổi mục đích sử dụng cơ sở này hiện tại là không đúng.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT