Wednesday, April 24, 2024

Dân Phú Quốc khốn khổ vì 300 mét đường làm 8 năm chưa xong

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Người dân ở thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, bất bình vì đời sống sinh hoạt hằng ngày bị cản trở, do một đoạn đường dài hơn 300 mét nhưng suốt tám năm làm hoài không xong.

Hôm 27 Tháng Mười, 2018, báo Thanh Niên mô tả đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn qua khu phố 8, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đất đá ngổn ngang, mặt đường có nhiều hố sâu do đơn vị thi công móc lên nhưng không lấp lại. Nhiều xe cộ đi ngang sụp ổ gà dẫn đến hư xe phải dừng lại, gây kẹt xe thường xuyên.

Ông Lý Trường Sơn (50 tuổi, ngụ khu phố 8) cho biết tình trạng này xảy ra nhiều năm nay. Đơn vị thi công cứ luân phiên móc mương hai bên đường khiến xe cộ của nhiều gia đình không có lối vào nhà. “Nhà tôi có xe bánh mì nhưng bán xong không đem vào nhà được mà phải gửi nhà đối diện. Đến khi bên ấy móc mương thì lại đem xe qua gửi nhà tôi,” ông Sơn tức giận nói.

Chịu hậu quả nặng nề có lẽ là ông Dương Văn Dũng (40 tuổi). Ông Dũng hiện thuê mảnh đất trên đoạn đường này để mở nhà hàng. Vì không có lối vào nên chỉ có khách thân thiết mới ghé ủng hộ, còn khách du lịch thì rất ít vì lối vào đã bị một con mương chặn lại.

“Mỗi khi có tiệc, chúng tôi xin đơn vị thi công ít đất để đắp tạm lối vào cho khách nhưng họ không cho, thậm chí chúng tôi chấp nhận trả tiền cũng không được đồng ý. Vì thế có nhiều khách đã hủy tiệc, nhà hàng nhiều năm qua lỗ trầm trọng,” ông Dũng bất lực nói.

Còn ông Nguyễn Văn Năm (84 tuổi, ngụ khu phố 8) cho biết gia đình ông cũng lâm vào cảnh khổ nhiều năm nay, chỉ mong sao nhà nước sớm hoàn thành đoạn đường để dân đỡ khổ.

Nói với báo Thanh Niên, ông Trần Văn Tiến, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị trấn An Thới, cho biết không chỉ người dân bất bình tức giận về con đường này mà cả cán bộ cũng vậy vì phải thường xuyên lâm vào cảnh kẹt xe.

Theo ông Tiến, dự án con đường từ phi trường quốc tế Phú Quốc đến đoạn đường này dài 17 cây số, do Sở Giao Thông Vận Tải Kiên Giang làm chủ đầu tư. Dự án được lập phương án năm 2009 và đến 2010 bắt đầu thi công. Tuy nhiên, do lúc lên kế hoạch giải tỏa bồi thường có một số hộ dân không đồng ý giao mặt bằng khiến công trình bị đình trệ. Do tiến độ chậm nên chính phủ quyết định thu hồi vốn.

“Đến nay, vấn đề đền bù đã thỏa đáng, dân đã giao mặt bằng thì không có vốn để làm. Hiện tỉnh Kiên Giang đang cho tạm ứng vốn để hoàn thành công trình, nhưng thời gian gần đây mưa nhiều khiến việc thi công còn gặp nhiều khó khăn,” ông Tiến giải thích.

Trước đó, con đường dài 2 cây số dẫn từ cầu Quang Thiện, vào khu mộ huyệt mà ông Trần Đại Quang, cựu chủ tịch nhà nước CSVN, ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình được làm hoàn thành chỉ trong một ngày, khiến dư luận vô cùng ngạc nhiên. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT