Friday, March 29, 2024

Dân vây trụ sở xã, giam lỏng bí thư và chủ tịch, đòi thả người

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Hàng trăm người dân bao vây trụ sở ủy ban xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, giam lỏng năm cán bộ để gây áp lực yêu cầu phải thả hàng chục người bị bắt giữ trong vụ biểu tình dùng “dự án điện gió” để khai thác titan.

Báo VNExpress loan tin, sáng 20 Tháng Tư, khoảng 500 người bao vây Ủy Ban Nhân Dân xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, yêu cầu cảnh sát thả 14 người bị bắt giữ khi tập trung phản đối “dự án điện gió” hai hôm trước.

Trong khuôn viên trụ sở rộng khoảng 200 mét vuông, người dân đứng, ngồi dọc hai bên lối vào, tiền sảnh, tràn lên hành lang. Trên tầng hai, các phòng làm việc bị hàng chục người đứng vây trước cửa. Trong phòng làm việc của bí thư xã, nhiều người phụ nữ ngồi bệt.

Theo tường thuật, có một số cán bộ xã bị giam lỏng trong các phòng. Người dân vẫn cho người nhà tiếp tế đồ ăn cho cán bộ. Hiện trường chỉ có một số công an xã, bộ đội nhưng lực lượng chỉ đứng quan sát.

Ông Nguyễn Văn Dũng, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Phù Mỹ cho hay, trụ sở ủy ban xã đã bị bao vây hai ngày nay. Người dân đang giam lỏng ba cảnh sát, bí thư và chủ tịch xã Mỹ Thọ trong trụ sở. Địa phương đang vận động thuyết phục người dân bình tĩnh, tránh hành động quá khích.

“Hôm qua, xã đã mời người dân ra hội trường để hỏi nguyện vọng nhưng họ chỉ yêu cầu thả người. Chúng tôi đã trả lời việc này thuộc thẩm quyền của công an tỉnh,” ông Dũng nói.

Báo này trích lời người dân cho rằng, thời gian gần đây rừng dương ở khu vực khảo sát “dự án điện gió” do Tổng Công Ty Vietracimex làm chủ đầu tư, bị kẻ xấu đốt cháy, đơn vị thi công đến chặt phá rừng phòng hộ để khai thác titan. Họ lo ngại dự án triển khai sẽ làm rừng bị phá hoại, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nên nhiều người dân địa phương tụ tập phản đối.

Người dân vây trước phòng làm việc của bí thư xã Mỹ Thọ. (Hình: Người Lao Động)

VNExpress trích lời Đại Tá Nguyễn An Ninh, phó giám đốc Công An Bình Định, cho biết trong vụ phản đối dự án điện gió hai hôm trước, 14 người bị bắt về hành vi “gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.”

“Phản đối là khác còn gây rối là khác, mấy trăm người phản đối la ó, chúng tôi không bắt. Việc tạm giữ số người trên có sự phê chuẩn của Viện Kiểm Sát, cơ quan điều tra đang thụ lý. Còn việc xử lý tùy theo tính chất hành vi của từng người, có thể xử lý hình sự, hành chính, hoặc răn đe giáo dục,” ông Ninh nói và khẳng định yêu cầu thả người của người dân là trái pháp luật.

Qua sự việc trên, dư luận đặt câu hỏi là tại sao một dự án điện gió không gây ô nhiễm môi trường, làm tăng sản lượng điện quốc gia mà bà con họ phản đối dữ dội?

Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Duy Khanh, cựu thư ký tòa soạn báo Doanh Nghiệp, cho rằng thực ra người dân huyện Phù Mỹ đã quá biết chiêu bài trồng rừng để phá rừng cách đây khá lâu. Một doanh nghiệp thực hiện dự án trồng rừng ngay khu rừng có cây lâu năm, sau khi khai thác xong, họ trồng cây lại rồi bỏ bừa ra đó. Mục đích chính của họ là vơ vét tài nguyên.

Còn “dự án điện gió” này, nhiều ngày qua, đơn vị thi công đã chặt phá rừng phòng hộ để khai thác titan, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Do vậy, người dân đã tụ tập phản đối, cản trở việc thi công trên.

Cần biết rằng, Bình Định là một trong bốn tỉnh có trữ lượng titan lớn của cả nước. Và, hai huyện Phù Mỹ và Phù Cát, bị 20 dự án khai thác băm nát từ năm 2007 đến 2014. Bây giờ chính phủ CSVN buộc tạm ngưng thì dở chiêu mới để khai thác tiếp.

Mặc dù việc khai thác titan đã diễn ra trong nhiều năm, nhưng giờ đây, người dân địa phương phải “giật mình” nhìn lại, khi thấy rằng “mất” quá nhiều đất đai do biển xâm thực và đất bị nhiễm mặn không thể canh tác, còn quan chức thì hết lớp này đến lớp khác cứ thẳng tay ký dự án khai thác tài nguyên. (Tr.N)

Trâm Nguyễn là phụ nữ gốc Việt đầu tiên tranh cử tại Massachusetts

MỚI CẬP NHẬT