Thursday, March 28, 2024

Đầu người bỏ trong thùng rác ở Bình Dương

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Đang đi gom rác, một ông sửng sốt khi phát hiện đầu người trên khuôn mặt có nhiều vết chém, bọc túi nylon giấu trong chiếc ba lô bỏ vào thùng rác.

Báo Thanh Niên loan tin, chiều tối 16 Tháng Mười Hai, Công An tỉnh Bình Dương phát đi thông báo tìm tung tích nạn nhân liên quan đến việc phát hiện một đầu người trong thùng rác ven đường trước khách sạn ở khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An.

Qua giảo nghiệm, Công An tỉnh Bình Dương xác định đây là đầu của một người đàn ông khoảng từ 30 đến 35 tuổi. Phần khuôn mặt của đầu có nhiều vết chém nhưng chưa phân hủy nên xác định thời gian bị giết khoảng 12 giờ tính đến thời điểm được phát hiện.

Ông Trần Văn Chính, phó giám đốc Công An tỉnh Bình Dương, nhận định phần đầu của thi thể được phát hiện có thể đã bị sát hại ở một nơi khác và đưa tới đây để phi tang.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tiến (32 tuổi, quê An Giang), nhân viên môi trường đi gom rác trước nhà trọ trên đường Thuận Giao 09, phát hiện chiếc balo màu xanh đen. Mở ra xem ông Tiến thấy bên trong có túi nylon màu đen. Khi mở tiếp bên trong túi nylon thì hốt hoảng phát hiện một đầu người nên hô hoán, trình báo công an.

Sự việc khiến nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi và bàn tán xôn xao. Công An thị xã Thuận An đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công An tỉnh Bình Dương phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT