Friday, April 19, 2024

Đi ăn xin, một cụ bà rơi xuống sông Gianh chết đuối

QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Đang đi ăn xin để sống qua ngày nhưng chẳng may dọc đường, một cụ bà không may sẩy chân rơi xuống sông Gianh chết đuối.

Theo báo Người Lao Động, khoảng 11 giờ sáng 26 Tháng Tư, một bà lão ngụ xã Quảng Thạch (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đi bộ ăn xin dọc quốc lộ 12A, khi đến địa phận xã Cảnh Hóa thì không may sẩy chân rơi xuống sông Gianh chết đuối.

Thấy vậy, nhiều người hô hoán ứng cứu nhưng không kịp. Sau đó, người dân địa phương phát hiện thi thể bà lão trôi dạt vào bờ và báo công an xã Cảnh Hóa. Khi đưa thi thể bà lão lên bờ và giảo nghiệm tử thi, công an “không thấy có điều bất thường trên cơ thể” và nhận định nạn nhân “chết do đuối nước.”

Sáng 27 Tháng Tư, ông Hoàng Anh Dũng, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, cho biết chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể cụ bà bị trôi dạt trên sông Gianh cho gia đình nạn nhân.

Tin cho hay, cụ bà mắc chứng bệnh thần kinh và thường đi ăn xin dọc đường, khi đến địa điểm nói trên thì gặp nạn. (Tr.N)

Bắc Kinh đả kích TNS gốc Việt vì đưa đạo luật lên án Trung Quốc ở Biển Đông

MỚI CẬP NHẬT