Friday, March 29, 2024

Dịch COVID-19 tái bùng phát, lãnh đạo Đà Nẵng đổ thừa cho thuộc cấp

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho rằng do lực lượng ở các chốt kiểm soát “chủ quan,” để người từ Sài Gòn lây dịch tràn lan rộng, khiến hàng quán vừa được mở cửa buôn bán phải đóng cửa trở lại.

Do dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát sau 30 ngày không có ca nhiễm mới, Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã ra lệnh kể từ 12 giờ trưa 20 Tháng Sáu, cấm người dân tắm biển và bán hàng ăn uống tại chỗ để bảo đảm phòng chống dịch bệnh.

Các chốt giám sát dịch ở thành phố bị bí thư Đà Nẵng phê bình là “rất qua loa…” (Hình: Cát Tường/Lao Động)

Nói với báo Zing hôm 21 Tháng Sáu về nguyên nhân dịch COVID-19 tái bùng phát ở Đà Nẵng, ông Lê Quang Nam, phó chủ tịch thành phố Đà Nẵng, cho rằng “lỗ hổng” từ chốt kiểm soát dịch. Theo đó từ hôm 3 Tháng Sáu, Ủy Ban Nhân Dân Đà Nẵng đã tái thiết lập 15 chốt kiểm soát dịch ở các cửa ngõ thành phố. Tại mỗi chốt kiểm soát có hơn 10 cán bộ công an, quân đội, y tế, dân quân tự vệ và tình nguyện viên hoạt động.

Theo phân công, các chốt kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra dịch tễ, đo thân nhiệt cho tất cả người dân đến thành phố. Đặc biệt, những người từ vùng dịch đến Đà Nẵng buộc phải cách ly 21 ngày.

Tuy nhiên hôm 10 Tháng Sáu, ông NVV, tài xế xe vận tải, từ Sài Gòn đi qua rất nhiều tỉnh, thành và đến Đà Nẵng nhưng không bị kiểm soát và rồi làm lây lan virus SARS-CoV-2.

Ông Nam cho biết thêm ngay sau khi xác định ông V. nhiễm dịch, lãnh đạo Đà Nẵng đã triệu tập cuộc họp “khẩn.” Sau khi nghe các sở, ngành phúc trình, lãnh đạo thành phố đã giao công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y Tế, ủy ban các quận, huyện và cơ quan hữu trách “khẩn trương rà soát, kiểm tra hoạt động của các chốt kiểm soát ra, vào thành phố.”

“Công an đang xác minh, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan tại chốt kiểm soát đã để lọt xe từ Sài Gòn vào Đà Nẵng mà không được kiểm soát theo quy định, làm lây lan dịch lần này để phúc trình Ủy Ban Nhân Dân thành phố, thường trực Thành Ủy,” ông Nam cho biết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư Thành Ủy Đà Nẵng, nói chung chung: “Nếu chúng ta kiểm soát được xe vận tải từ Sài Gòn, thì sẽ không có khả năng xảy ra chu kỳ lây nhiễm như những ngày qua, chúng ta không chịu hậu quả lớn như thế này.”

Theo báo Tuổi Trẻ, từ trưa 20 Tháng Sáu, các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê… nhiều nơi trong thành phố Đà Nẵng dẹp bàn ghế, quét dọn để đóng cửa trở lại. Bầu không khí khá ảm đạm khi cả chủ lẫn nhân viên cảm nhận rõ sự khó khăn sắp tới.

Anh NTK, chủ một quán cà phê lớn trên đường Hoàng Thị Loan, quận Hải Châu, buồn rầu cho biết quán chỉ mới mở cửa bán lại chừng 10 ngày. Sau thời gian dài đóng cửa, lượng khách đã giảm rõ rệt, nay vừa khởi động trở lại thì dịch COVID-19 tiếp tục ập tới.

“Mấy tháng qua chúng tôi cố cầm cự, tăng cường bán hàng mang về nhưng cũng không thu được bao nhiêu. Nay mới mở bán mấy ngày, mới tăng thu được một chút thì lại phải đóng cửa. Biết là dịch bệnh nguy hiểm, mình phải chấp hành chỉ thị của chính quyền, nhưng nếu kéo dài thế này chắc phải trả mặt bằng vì không cầm cự nổi,” anh K. nói với báo Tuổi Trẻ.

Nhân viên quán cà phê trên đường Hoàng Thị Loan, Đà Nẵng, dọn dẹp bàn ghế để đóng cửa lại trưa 20 Tháng Sáu. (Hình: Tấn Lực/Tuổi Trẻ)

Tương tự, anh Trần Văn Thao, chủ nhà hàng hải sản trên đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, cho biết sau hơn một tuần mở bán trở lại đã phải chuẩn bị đóng cửa.

“Nguyên liệu, thịt cá, rau củ vừa nhập về hơn chục triệu đồng chưa biết phải giải tỏa thế nào để tránh hư hỏng, nhất là đồ tươi sống chắc chỉ còn cách bán ra chợ. Tiền lương nhân viên cũng chưa biết tính thế nào vì mới gọi lại mấy ngày, doanh thu vừa đủ trả tiền hàng, điện nước thôi. Người kinh doanh chỉ còn cách hy vọng Đà Nẵng sớm chích vaccine đại trà để các ngành kinh tế hoạt động trở lại,” anh Thao bày tỏ. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT