Friday, April 19, 2024

Thêm 1 cháu bé chết tại khách sạn có 2 người chết ở Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Tại khách sạn H. ở đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, nơi có vụ nghi ngộ độc khiến anh Đặng Ngọc Vạn đang nguy kịch, vợ và con tử vong khi đến du lịch tại Đà Nẵng, thì một cháu bé cũng bất ngờ tử vong khi cùng cha và bà nội lưu trú tại khách sạn này.

Chiều 19 Tháng Chín, 2018, Bác Sĩ Lê Đức Nhân, giám đốc bệnh viện Đà Nẵng, cho biết bệnh nhân Đặng Ngọc Vạn (29 tuổi, quê Nghệ An), người chồng có vợ con chết, gặp nguy kịch khi đi du lịch Đà Nẵng, hiện đã tỉnh lại và có thể nói chuyện với bác sĩ.

Tuy nhiên, theo ông Nhân, anh Vạn hiện đang bị chấn thương tâm lý vì đã biết tin vợ con chết, nên bệnh viện đang điều trị về tâm lý cho bệnh nhân và mọi tác động không hay về tâm lý có thể gây ảnh hưởng không tốt đến quá trình điều trị của bệnh nhân.

Ông Nhân cũng cho biết thêm, phía công an có đề nghị được tiếp xúc với bệnh nhân “để lấy thông tin sự vụ,” nhưng phía bệnh viện đang cân nhắc vì anh Vạn hiện còn phải sử dụng thuốc an thần. “Mọi thông tin liên quan cần thiết phải đợi cho bệnh nhân hồi phục hoàn toàn mới có thể chuẩn xác,” ông nói.

Nói về nguyên nhân dẫn đến bệnh, ông Nhân chỉ cho biết, hiện tại bệnh viện chỉ mới điều trị cho bệnh nhân. Còn mọi thông tin về nguyên nhân, tác động đều phải chờ kết quả giám định của bệnh viện và cơ quan công an điều tra.

Liên quan đến vụ này, cùng ngày, báo Người Lao Động đã tìm đến nhà riêng của anh Nguyễn K.Thu (28 tuổi, ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) để tìm hiểu thực hư về việc con trai anh chết, mẹ ruột nhập viện cùng ngày với các triệu chứng nôn ói, tiêu chảy… giống với gia đình anh Vạn. Đặc biệt, họ cũng đã ở chung khách sạn nơi gia đình anh Vạn lưu trú khi du lịch Đà Nẵng.

Anh Thu cho hay, con trai anh là cháu Nguyễn Minh Khôi (3 tuổi) chết vào rạng sáng 16 Tháng Chín tại Bệnh Viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng. Cách đó khoảng một tuần, anh Thu đưa con cùng mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Xuân (59 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đến ở khách sạn H., trên đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà. Đây cũng là khách sạn mà gia đình anh Vạn lưu trú.

Nói với báo Công An Nhân Dân, bà Xuân cho biết con trai bà có mâu thuẫn với vợ nên và có ý định ly thân. Ngày 10 Tháng Chín, anh Thu giao đứa con nhỏ cho vợ, còn mình bế cháu Khôi ra khỏi nhà, có nhờ bà Xuân đi theo để chăm sóc cháu.

Trong thời gian tìm chưa được phòng trọ, anh Thu tạm thời đưa mẹ và con thuê phòng tại khách sạn H. để ở do khách sạn này gần nơi anh Thu làm việc.

Khách sạn H. được cho là nơi lưu trú liên quan đến vụ ngộ độc. Hiện khách sạn này đã thông báo tạm ngừng hoạt động. (Hình: Pháp Luật Việt Nam)

Bà Xuân cho hay, chiều 15 Tháng Chín, bà và cháu nội đang dạo chơi trước khách sạn H. như thường lệ. Được một lát thì cháu Khôi thấy có một xe bánh bao đi qua nên đòi bà nội mua cho ăn. Bà Xuân đã mua một cái bánh bao, sau đó cháu Khôi ăn phần vỏ và phần trứng cút bên trong nhân bánh, số nhân bánh còn lại bà Xuân ăn hết.

Cũng theo lời kể của bà Xuân, sau khi ăn bánh bao khoảng một giờ đồng hồ thì cháu Khôi bắt đầu có biểu hiện nôn ói. Một lúc sau, anh Thu về khách sạn thì bà Xuân cũng bắt đầu có triệu chứng nôn ói. Lúc này anh Thu cho rằng cả hai bà cháu đã bị ngộ độc thực phẩm nên đã gọi taxi đưa bà Xuân cùng cháu Khôi đến cấp cứu tại Trung Tâm Y Tế quận Sơn Trà.

Ngay sau khi nhập viện, do cháu Khôi có biểu hiện nặng nên Trung Tâm Y Tế quận Sơn Trà đã điều xe cấp cứu khẩn cấp đưa cháu sang Bệnh Viện Phụ Sản Nhi. Về phần bà Xuân từ khi đến nơi cấp cứu, bà bắt đầu mệt lả, chóng mặt, tức ngực và khó thở.

“Bác sĩ hỏi tôi cũng không thể trả lời được, họ phải đưa tôi ngồi trên xe lăn, tay tôi cũng không thể cầm nắm được vật gì, khi y tá lấy mạch tôi cũng không nắm tay chặt lại được,” bà Xuân kể lại.

Cả đêm, bà Xuân được truyền dịch và uống thuốc nhiều lần đến rạng sáng ngày hôm sau thì bắt đầu hồi tỉnh. “Đến 5 giờ sáng, người nhà gọi báo tin là cháu tôi đã chết nên tôi vội vàng bỏ về chứ không kịp làm thủ tục xuất viện,” bà Xuân nói.

“Trong khách sạn chúng tôi có dùng nước uống nhưng là nước đóng chai, ngoài ra không dùng bất cứ thức ăn gì khác. Còn bánh bao, khi tôi mua người bán mới lấy ra từ trong nồi hấp, bánh còn nóng và cũng không có dấu hiệu hư thối,” bà Xuân nói.

Chị Lê Thị Phượng (28 tuổi), mẹ cháu Khôi, cho biết con trai không có bệnh tật và hoàn toàn không dị ứng với thức ăn hay bất kỳ loại thuốc nào.

Lãnh đạo Bệnh Viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng xác nhận, thông qua thăm khám ban đầu, bác sĩ trực xác định cháu Khôi bị “viêm dạ dày ruột.” Tuy nhiên, diễn tiến bệnh khá nhanh và sau đó chết vào khoảng rạng sáng 16 Tháng Chín, chỉ sau vài giờ điều trị.

Trưa 19 Tháng Chín, báo Người Lao Động tới khách sạn H., tuy nhiên khách sạn này đã dán thông báo “tạm dừng hoạt động để sửa chữa.”

Trước đó khoảng 8 giờ sáng 16 Tháng Chín, Bệnh Viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp nhận gia đình ba người chồng tên là Đặng Ngọc Vạn, vợ tên Mai và con tên Bách (4 tuổi) ở tỉnh Nghệ An đi du lịch cùng với đoàn gồm 10 gia đình khác, bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam cho biết.

Khi đến bệnh viện, con trai anh Vạn đã ngưng tim, ngưng thở và bác sĩ xác định cháu bé đã chết. Bà Mai, vợ anh Vạn lúc này cũng xuất hiện tình trạng mệt, choáng, da tái xanh, chân tay lạnh. Sau 2 giờ hồi sức tích cực cũng không qua khỏi. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT