Thursday, March 28, 2024

Đổ 40 lít xăng đốt nhà kẻ thù để rửa hận ở Hải Dương

HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Thù tức vì bị đánh, một ông ở huyện Bình Giang đã mang 40 lít xăng đổ vào cửa nhà kẻ thù khi có hai vợ chồng và một người con bên trong, châm lửa đốt để “rửa hận.”

Ngày 15 Tháng Chín, công an tỉnh Hải Dương cho biết đã khởi tố bắt giam ông Lê Xuân Lộc (55 tuổi, ở thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang) về tội “Hủy hoại tài sản,” theo báo Người Lao Động.

Ông Lộc chính là người đã đổ xăng đốt nhà vợ chồng ông Trần Văn Minh (31 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Tin cho biết, vào khoảng 3 giờ sáng 5 Tháng Bảy, ông Minh phát giác tầng một nhà mình bị cháy. Ngay sau đó, ông cùng vợ và con gái đã kịp thoát ra ngoài và hô hoán mọi người đến chữa cháy. Tuy nhiên, đám cháy đã thiêu rụi làm hư hại hoàn toàn một số tài sản trong nhà ước tính khoảng hơn 600 triệu đồng (khoảng $26,400). Do nghi ngờ nhà mình bị đốt, ông Minh đã trình báo công an.

Qua điều tra, công an tỉnh Hải Dương thu thập bằng chứng và xác định ông Lộc là người đốt nhà. Ông Lộc thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng Tháng Ba, ông Lộc có mâu thuẫn và bị ông Minh đánh. Sự việc được hai bên hòa giải nhưng ông Lộc vẫn không quên.

Khoảng 11 giờ ngày 4 Tháng Bảy, ông Lộc xem tivi rồi nghĩ cách đốt nhà ông Minh để trả thù. Đến rạng hôm sau, ông Lộc đã đi mua đầy hai can xăng, loại can 20 lít và đổ vào cửa nhà ông Minh rồi châm lửa đốt. Rất may lúc cháy nhà, ông Minh cùng gia đình đã kịp thoát ra ngoài. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT