Thursday, April 18, 2024

Đồng Tháp: Trong khi chờ mổ khám tử thi, ‘người chết’ bất ngờ sống lại

ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Người may mắn trở về từ cõi chết là anh Lê Văn Minh (39 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Khánh, huyện Châu Thành, Đồng Tháp).

Theo báo Dân Trí, anh Minh được bác sĩ của bệnh viện ở Sài Gòn tiên lượng tử vong nên cho gia đình chuyển về lo hậu sự. Tuy nhiên, anh may mắn được bệnh viện Đa Khoa Sa Đéc kịp thời phát hiện, cứu sống.

Báo Dân Trí dẫn lời bà Trương Thị Bảy, mẹ vợ anh Minh, cho biết, ngày 10 Tháng Tám, anh Minh đi làm thuê cho lò gạch ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp). Trong lúc trèo lên nóc nhà dỡ mái tôn không may bị té từ trên cao xuống. Khi vào bệnh viện, bác sĩ kết luận bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu, máu tụ trong não, cần phẫu thuật mới có thể cứu sống.

Anh được bác sĩ bệnh viện Đa Khoa Sa Đéc mổ mở hộp sọ lấy máu tụ. Sau khi bệnh nhân ổn định, gia đình xin chuyển lên bệnh viện ở Sài Gòn để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, “sau vài ngày điều trị ở Sài Gòn, anh được bác sĩ cho về nhà lo hậu sự với lý do là khả năng sống chỉ còn 1%,” theo báo Dân Trí.

“Tôi nghe bác sĩ ở Sài Gòn báo Minh chết nên chở về quê, người nhà đã chuẩn bị việc mai táng xong xuôi. Trong khi gia đình chờ bác sĩ pháp y đến khám tử thi làm rõ nguyên nhân vì Minh bị tai nạn lao động, chúng tôi còn chần chừ không cho mổ khám tử thi thì một hồi thấy Minh thở mạnh lên. Thấy vậy, bác sĩ vào xem và nói Minh còn sống nên chuyển đến bệnh viện Đa Khoa Sa Đéc tiếp tục điều trị,” bà Bảy kể với báo Dân Trí.

Hiện anh Minh đã hồi phục sức khỏe, nhận biết được mọi người xung quanh, ăn uống được nên bác sĩ bệnh viện Sa Đéc cho về nhà. (N.L)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT