Monday, April 15, 2024

Facebooker Selena Zen vẫn biệt tăm tích

SÀI GÒN (NV) – Ba tuần lễ đã trôi qua, thân hữu trông tin nhưng Facebooker có hai trang cá nhân Selena Zen và Diệu Hằng trên mạng xã hội, vẫn biệt tăm tích kể từ ngày bà bị công an bắt đi.

Theo thông tin trên các trang facebook của Bảo Nhi Lê và Người Đà Lạt Xưa hôm Chủ Nhật, công an đã đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương ở Sài Gòn buổi chiều ngày 28/1/2019 bắt bác sĩ Huỳnh Thị Tố Nga, nơi bà là bác sĩ khoa xét nghiệm. Từ hôm đó đến nay, không ai biết tình trạng của bà ra sao hoặc bị giam giữ ở đâu, bị bắt về tội gì.

Bà Huỳnh Thị Tố Nga có hai trang facebook cá nhân Selena Zen và Diệu Hằng, trên đó bà có những bài viết “vừa mạnh mẽ vừa sâu sắc” về các vấn đề liên quan đến thời sự tại Việt Nam.

“Cô thường lên án những trò bẩn vi phạm quyền con người hay tệ nạn tham nhũng, ăn hối lộ của các quan chức nhà sản. Cô luôn thẳng thắn nói thay tiếng nói của người dân trước bất công và oan trái mà nhà cầm quyền gây ra cho họ. Phía sau những bài viết ấy là một tình yêu vô cùng sâu đậm dành cho quê hương, cho dân tộc Việt Nam,” theo nhận xét của Facebooker Bảo Nhi Lê.

Theo Facebooker Người Đà Lạt Xưa: “Cả hai trang Selena Zen và Diệu Hằng trên Facebook có thể đang bị khống chế bởi người đã bắt giữ cô ấy. Tính mạng của cô cho đến hôm nay vẫn chưa thể xác định được. Theo nguyên tắc an ninh cơ quan nhà nước, gương mặt của những người đã bắt giữ cô có thể được thâu vào hệ thống camera giám sát an ninh và ghi hình CCTV bên trong bệnh viện; và sự lưu trữ dữ kiện ghi nhận phải thuộc về trách nhiệm của bệnh viện Nguyễn Tri Phương.”

Theo Bảo Nhi Lê, bà Huỳnh Thị Tố Nga năm nay 36 tuổi, là một bà mẹ đơn thân với hai con nhỏ, con út mới có 4 tuổi. Chỉ hai ngày trước khi bà bị bắt thì anh ruột của bà là ông Huỳnh Minh Tâm (tức Facebooker Huỳnh Trí Tâm) bị bắt ở Đồng Nai. Sau khi đưa tin về vụ người anh bị bắt thì tới phiên bà cũng bị bắt theo.

Không thấy Bộ Công An Hà Nội hay Sở Công An ở Sài Gòn và cả công an Đồng Nai nói gì về những vụ bắt giam gần một chục người ở nhiều nơi trước Tết Kỷ Hợi, trong đó có anh em Huỳnh Minh Tâm và Huỳnh Thị Tố Nga. Cả hai đều hoạt động hoàn toàn độc lập và dùng Facebook bày tỏ quan điểm cá nhân trước các vấn nạn xã hội.

Theo Facebooker Người Đà Lạt Xưa: “Cách đây hơn 8 tháng, một thân nhân đã cảnh báo cô em Huỳnh Thị Tố Nga hãy ngừng viết những bài kêu gọi dân chủ và nhân quyền trên Facebook vì sợ bị ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Cô đã trả lời nguyên văn: ai cũng bảo toàn thì ai làm.”

Đầu Tháng Hai vừa qua, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) lên án chế độ Hà Nội đã dối trá trắng trợn về tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong cuộc kiểm định của Hội Ðồng Nhân Quyền LHQ ngày 22 Tháng Giêng năm 2019. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT