Saturday, April 20, 2024

Giám đốc Công An Đà Nẵng phủ nhận ‘biệt phủ triệu đô’ do Vũ ‘Nhôm’ tặng

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Đại Tá Lê Văn Tam, giám đốc Công An thành phố Đà Nẵng, bác tin ông đang ở căn “biệt thự triệu đô” tại Làng Châu Âu Đà Nẵng (Euro Village Đà Nẵng) do ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “Nhôm”) biếu tặng.

Ngày 20 Tháng Tư, xác nhận với báo SGGP, ông Tam cho biết “hình ảnh ngôi nhà mà đăng trên Facebook cá nhân của một nữ nhà báo đúng là nhà của mình,” nhưng ông Tam “phủ nhận ngôi nhà của mình liên quan đến ông Vũ ‘Nhôm.’”

Ông Tam đang được cộng đồng mạng dự báo sẽ là quan chức kế tiếp sa vào vòng lao lý vì dính líu đến vụ của ông Vũ “Nhôm” sau khi đã có tám quan chức liên quan bị khởi tố. Nổi bật trong số này là hai cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến và cựu trung tướng công an Phan Hữu Tuấn.

Trước đó, bà Dương Hằng Nga, phóng viên tạp chí Giao Thông Vận Tải, người được biết đến qua vụ tố ông Vũ “Nhôm” tác động khiến Công An thành phố Đà Nẵng cấm xuất cảnh đối với bà, tiết lộ trên trang Facebook cá nhân: “Biệt phủ của ông Lê Văn Tam rộng khoảng 1,000 mét vuông trong làng biệt thự Euro Village. Đây là khu đất đắc địa, đất kim cương trong top nhất của Đà thành hiện nay. Một mét vuông đất ở khu này tính giá thấp nhất cũng đã là 60 triệu đồng (hơn $2,637), vị chi 1,000 mét vuông là 60 tỷ đồng (hơn $2.63 triệu).”

“Đó là mới chỉ tính sơ sơ giá gốc ban đầu của dự án khu biệt phủ này cách đây mấy năm, nếu tính giá thị trường như bây giờ – khi Đà Nẵng đang “lên cơn sốt đất” – thì tổng trị giá biệt phủ ông Tam đã nhảy lên cao ngất ngưởng). Biệt phủ nghe nói xây hết hơn 40 tỷ đồng (hơn $1.75 triệu); cộng lại là khoảng trên 100 tỷ đồng (hơn $4.39 triệu),” bà viết.

Đại Tá Lê Văn Tam, giám đốc Công An thành phố Đà Nẵng. (Hình: Lao Động)

“Thử hỏi, lương của một giám đốc Công An thành phố mỗi tháng là bao nhiêu, tổng thu nhập là bao nhiêu mà có được biệt phủ ‘khủng,’ xe ‘khủng’ và chắc còn nhiều thứ ‘khủng’ khác nữa?,” bà Hằng Nga đặt câu hỏi trên Facebook.

Ông Tam được báo Tuổi Trẻ dẫn lời: “Tôi có một cái nhà bên đó (Euro Village Đà Nẵng), do tôi đứng tên sở hữu nhưng nội dung phản ánh trên mạng thì không đúng sự thật. Báo chí có thông tin đưa ở đâu thì quyền của mấy ảnh, còn đưa sai thì họ chịu trách nhiệm. Cơ quan chủ quản của cá nhân đưa tin sai (ý ám chỉ bà Dương Hằng Nga) sẽ có trách nhiệm xử lý trong vấn đề đưa thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân người khác.”

Sau khi ông Tam phủ nhận việc “biệt phủ” của ông là do ông Vũ “Nhôm” tặng, cộng đồng mạng nêu suy đoán có thể vị giám đốc Công An Đà Nẵng là trường hợp quan chức mới nhất sở hữu tài sản triệu đô do “làm thối móng tay” như ông Trần Văn Truyền (cựu Tổng Thanh Tra Chính Phủ) hoặc “chạy xe ôm” như ông Nguyễn Sỹ Kỷ (phó Ban Nội Chính Tỉnh Ủy Đắk Lắk) hay “buôn chổi đót” như ông Phạm Sỹ Quý (cựu giám đốc Sở Tài Nguyên-Môi Trường tỉnh Yên Bái).

Hồi cuối Tháng Mười Hai, 2017, khi có tin ông Vũ “Nhôm” trốn thoát, dư luận dấy lên suy đoán về việc ông này được ông Tam “bật đèn xanh” cho việc cao chạy xa bay.

Thời điểm đó, báo Thanh Niên đặt câu hỏi về trách nhiệm của Công An thành phố Đà Nẵng trong vụ này. Tờ báo dẫn lời ông Trần Đình Liên, phó giám đốc Công An Đà Nẵng: “Chủ trì vụ điều tra Vũ ‘Nhôm’ là Bộ Công An, còn Công An Đà Nẵng chỉ là đơn vị phối hợp. Sau khi bộ có quyết định truy nã thì theo nghiệp vụ lực lượng công an Đà Nẵng phải thực hiện.”

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Tam không còn ở biệt thự tại đây từ nhiều tháng qua…

Được biết, ông Lê Văn Tam được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Công An thành phố Đà Nẵng từ ngày 21 Tháng Năm, 2015. (T.K.)

Trâm Nguyễn là phụ nữ gốc Việt đầu tiên tranh cử tại Massachusetts

MỚI CẬP NHẬT