Friday, April 19, 2024

An Giang lại sạt lở nhấn chìm nhà dân

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Sau khi “nuốt” hàng chục ngôi nhà ở sông Vàm Nao, huyện Chợ Mới, “Hà Bá” lại chuyển qua huyện An Phú nhấn chìm cùng lúc sáu ngôi nhà và năm nền nhà khác có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Chiều 9 Tháng Năm, ông Cao Xuân Điệu, chủ tịch xã Phú Hữu, huyện An Phú, xác nhận sự việc trên với báo Người Lao Động. Theo ông, hiện trường vụ sạt lở ở kênh Vàm Cỏ Lau, có chiều dài khoảng 100 mét, ăn sâu vào đất liền, tạo thành vòng cung lõm với chiều sâu khoảng 15 mét. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người do người dân đã phát hiện vết nứt đất xảy ra vài ngày trước.

Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Múc (68 tuổi, ở ấp Phú Thạnh) cho hay khu vực này từ trước đến giờ chưa bị sạt lở, nhưng lần này thì sạt lở nghiêm trọng, làm nhà ông đổ sụp xuống sông trong tích tắc.

“Tôi phát hiện vết nứt trước cửa nhà lúc chiều nên lên báo công an. Vừa chuyển đồ ra khỏi nhà được nửa tiếng thì toàn bộ căn nhà đổ sụp xuống sông. Đêm qua hai vợ chồng phải ngủ tạm nhà hàng xóm. Già cả rồi mà bị cảnh này, tôi không biết lấy tiền đâu mà cất lại nhà nữa,” ông ngậm ngùi nói.

“Đây là lần đầu tiên khu vực này xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Về lâu dài, địa phương phải vận động các gia đình trong vùng cảnh báo sạt lở di dời khỏi tuyến kênh để tránh bị ảnh hưởng,” ông Cao Xuân Điệu nói với báo Người Lao Động.

Ông cũng cho hay: “Chúng tôi đã bàn bạc rà soát lại các khu dân cư còn nền nhà trống để bố trí sáu gia đình này vào ở, và kiến nghị ủy ban huyện An Phú sớm di dời dân đến nơi an toàn nhất.” (Tr.N)

TT Trump gửi tweet: Dân Chủ, Cộng Hòa ‘phải cám ơn việc giải nhiệm giám đốc FBI

MỚI CẬP NHẬT