Thursday, March 28, 2024

Giáo Phận Vinh mở chiến dịch mới giúp nạn nhân Formosa

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Ban Công Lý và Hòa Bình thuộc Giáo Phận Vinh kêu gọi động viên tinh thần và yểm trợ vật chất cho nạn nhân của thảm họa môi trường tại miền Trung Việt Nam do công ty Formosa gây ra.

Hai năm sau khi thảm họa môi trường biển do nhà máy gang thép Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, gây ra tại miền Trung Việt Nam, đến nay, biển đã hết ô nhiễm chưa, số lượng cá ít ỏi ăn được an toàn chưa, đời sống của các nạn nhân của thảm họa đã trở lại đời sống bình thường chưa? Đây là những câu hỏi hoàn toàn không có các câu trả lời từ phía nhà cầm quyền CSVN.

Nhiều nguồn tin quốc tế cũng như qua các tin tức trên các mạng xã hội cho thấy người dân – nạn nhân thảm họa – vẫn đang phải tiếp tục chịu đựng những thiệt thòi và bất công. Phần lớn các gia đình nạn nhân không được một đồng tiền bồi thường nào từ số tiền nghe nói Formosa đến $500 triệu. Đã vậy, những số tiền ít ỏi đến tay một số người dân được nhà cầm quyền địa phương chọn lọc lại còn bị đám quan tham cấp dưới lươn lẹo ăn bớt hoặc nuốt luôn.

Trước thực trạng và hệ quả của vụ thảm họa mà người dân vẫn còn tiếp tục phải chịu đựng, Ban Công Lý và Hòa Bình thuộc Giáo Phận Vinh mở chiến dịch vận động yểm trợ tinh thần và vật chất, kêu gọi mọi người tiếp tay.

“Đến nay, nhiều nạn nhân của thảm họa Formosa vẫn chưa được bồi thường xứng đáng. Có những người phải bỏ quê hương đi tha phương mưu sinh. Nhà cầm quyền và công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn cố tình che giấu sự thật, không công bố chi tiết nguyên nhân gây ra thảm họa và những hệ lụy của nó đối với môi trường biển, cũng như sức khỏe của cộng đồng. Cũng chưa có bất kỳ một động thái nào để khôi phục môi trường biển và các biện pháp phòng ngừa, chữa trị bệnh tật cho người dân trong vùng thảm họa,” bản kêu gọi của Ban Công Lý và Hòa Bình thuộc Giáo Phận Vinh viết.

Bản kêu gọi viết tiếp rằng: “Tệ hơn nữa, nhà cầm quyền đã vu khống, đàn áp những người đứng lên đòi hỏi quyền lợi cho các nạn nhân. Một số người đã bị bắt, bị sách nhiễu, tù tội vì đã can đảm bênh vực quyền lợi của các nạn nhân, đòi hỏi quyền được sống trong môi trường trong sạch cho các thế hệ tương lai. Có người đã bị gán ghép những tội danh vô lý và bị xử với những bản án nặng nề. Một số khác đang bị giam cầm và có nguy cơ phải chịu những oan khiên tương tự.”

Vì vậy Ban Công Lý và Hòa Bình thuộc Giáo Phận Vinh kêu gọi: “Vào Chúa Nhật III Phục Sinh (ngày 15 Tháng Tư, 2018) xin quý cha trong toàn giáo phận dâng lễ và tổ chức giờ chầu Thánh Thể để cầu nguyện cách đặc biệt cho việc bảo vệ môi trường. Đồng thời, cần tổ chức thêm các buổi cầu nguyện cho những người đang bị bách hại, tù tội vì đã can đảm đòi hỏi quyền lợi cho các nạn nhân hay đã lên tiếng bênh vực cho họ. Tổ chức các nhóm, các hội đoàn thăm hỏi, động viên tinh thần và hỗ trợ vật chất cho gia đình những người bị bắt, bị tù vì bảo vệ môi trường. Trợ giúp cho các nạn nhân trong vùng thảm họa để chia sẻ những khó khăn với họ và những sáng kiến khác tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu cụ thể.”

Lời kêu gọi của Ban Công Lý và Hòa Bình thuộc Giáo Phận Vinh đưa ra khi có cuộc phỏng vấn trên đài BBC của một nhà nghiên cứu độc lập, Tiến Sĩ Paul Jobin, vốn là một nhà xã hội học dạy học ở Viện Xã Hội Học, Academia Sinica, Đài Loan.

Ông Jobin đến ba tỉnh miền Trung Việt Nam từ ngày 29 Tháng Mười Một, 2017, tới 4 Tháng Hai, 2018, tại các địa phương bị ảnh hưởng là Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nghệ An để phỏng vấn các nạn nhân. Sau đó, ông trình bày chi tiết những gì ông đã ghi nhận được tại tọa đàm bàn tròn do Đại Học Paris 7 – Diderot và Viện Ngôn Ngữ và Văn Minh Á Đông tổ chức hôm 29 Tháng Ba tại Paris, Pháp. Mới đây ông dành cho BBC cuộc phỏng vấn.

“…Từ những phỏng vấn mà tôi tiến hành được, có thể kết luận rằng chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ người bị ảnh hưởng có thể nhận được bồi thường từ chính phủ Việt Nam…,” ông Jobin nói trong cuộc phỏng vấn của BBC.

Trả lời một câu hỏi khác, ông Jobin nói rõ thêm: “Chính quyền Việt Nam nói là Formosa đã chi trả $500 triệu tiền đền bù, một điều có vẻ như là một khoản tiền lớn. Nhưng trong khảo sát của tôi, nhiều người chưa nhận được đền bù gì cả, và với những người nhận được thì cho là khoản đền bù chẳng có nghĩa lý gì cả, khiến cho tôi phải đặt ra câu hỏi có thực Formosa đã thực sự trả đền bù $500 triệu qua chính phủ Việt Nam hay chưa?”

Hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Tư, báo Infonet của Bộ Thông Tin và Truyền Thông CSVN đưa tin, xã biển Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, là “một trong những xã chịu thiệt hại nhiều của sự cố môi trường biển miền Trung.” Tuy nhiên “Tiền hỗ trợ công tác kiểm đếm, thống kê sự cố Fomosa cho hội đồng và cán bộ thôn, xã nhận về, nhưng không chi trả đầy đủ cho các thôn. Ủy Ban Nhân Dân xã giữ lại một phần lớn số tiền để đi du lịch, may quần áo, trang trí và sửa máy móc trong ủy ban.”

Mới cuối tháng trước, ngày 27 Tháng Ba, một báo khác cũng của Bộ Thông Tin và Truyền Thông CSVN đưa tin: “Sau khi nhận 4.5 triệu đồng (hơn $197) tiền hỗ trợ học sinh trong diện bị ảnh hưởng bởi sự cố Formosa, hiệu trưởng trường Tiểu Học Triệu Vân đã không phân bổ cho học sinh mà ‘tạm ứng’ để giáo viên trong trường đi du lịch.”

Từ khi nhà cầm quyền CSVN bắt đầu trả nhỏ giọt những khoản bồi thường cho một số nạn nhân chọn lọc, đã từng có nhiều bản tin trên các báo trong nước tố cáo quan chức địa phương đã ăn chặn hay bớt xén từ gạo cứu đói khẩn cấp đến tiền bồi thường cho nạn nhân thảm họa. Cũng đã thấy nhà cầm quyền trung ương dọa “xử lý trách nhiệm” quan tham địa phương nhưng chẳng có gì thay đổi. (TN)

Thế giới lên án CSVN bỏ tù 6 nhà hoạt động dân chủ

MỚI CẬP NHẬT