Thursday, March 28, 2024

Hai chị em bán hàng rong ở Quảng Trị không tham của rơi

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Hai chị em bán hàng rong ở thành phố Đông Hà nhặt được chiếc ví đựng hơn 40 triệu đồng (hơn $1,700) trước khách sạn đã ngay lập tức giao cho công an để trả lại người mất.

Chiều 12 Tháng Giêng, 2019, Công An thành phố Đông Hà xác nhận với báo Người Lao Động, cho biết đã trả lại chiếc ví gồm 40 triệu đồng (hơn $1,700), $128 và một số giấy tờ tùy thân cho ông Võ Đức Toàn, sống ở tỉnh Ninh Bình.

Theo bà Trần Thị Hoa (43 tuổi), khoảng 7 giờ 30 sáng cùng ngày, trong khi bán hàng rong trước sảnh khách sạn Mường Thanh ở thành phố Đông Hà, bà và em gái là chị Trần Thị Hoà (29 tuổi, cùng trú thành phố Đông Hà) đã nhặt được một chiếc ví của ai đó đánh rơi.

Kiểm tra bên trong, thấy tiền và giấy tờ tùy thân, hai chị em bà Hoa ngay lập tức quyết định mang đến giao nộp cho công an Đông Hà để nhờ tìm cách trả lại cho người đánh rơi.

Công An thành phố Đông Hà sau đó đã xác định được ông Toàn là chủ của số tài sản nói trên.

Nhận lại được tài sản, ông Toàn cho biết đến tỉnh Quảng Trị để công tác và vừa rời khách sạn vào sáng cùng ngày. Khi được Công An Đông Hà báo tin, ông Toàn vẫn chưa biết mình đã đánh rơi chiếc ví. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT