Thursday, March 28, 2024

Hai con chết đuối, gia đình không đủ tiền mua áo quan

VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Rủ nhau đi tắm sông, cả hai chị em đều đuối nhưng gia đình không có tiền lo an táng.

Câu chuyện thương tâm việc xảy ra vào chiều ngày 23 Tháng Hai ở ấp Ngãi Cái, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long, theo báo Tuổi Trẻ.

Khoảng 12 giờ trưa ngày Mùng 8 Tết, ba chị em sinh ba gồm: Kim Huỳnh Ngọc Mỹ, Kim Huỳnh Ngọc Ái và Kim Huỳnh Ngọc Nhân (đều 12 tuổi, ngụ ấp Hóa Thành 1, xã Đông Thành, TX Bình Minh) xin bà nội đạp xe xuống xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình để thăm cô ruột.

Tại đây ba chị em Mỹ, Ái và Nhân chơi trước sân nhà một lát, rồi rủ thêm một người chị họ cùng xuống tắm sông Ngãi Cái ngay phía trước nhà.

Đến khoảng 4 giờ chiều, một người dân sống bên kia sông nghe tiếng kêu cứu liền vội chạy ra nhảy xuống cứu được cháu Mỹ. Người chị họ do biết bơi nên tự bơi vào bờ.

Hai chị em Ái và Nhân bị hụt chân và do không biết bơi nên chết đuối. Thi thể của cháu Ái được người dân vớt lên bờ, còn thi thể của cháu Nhân bị nước cuốn trôi mất tích.

Đến 8 giờ 30 tối, lực lượng công an huyện Tam Bình và cảnh sát cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Vĩnh Long mới lặn tìm được thi thể của cháu Nhân cách vị trí gặp nạn khoảng 100 mét.

Cũng theo tờ Tuổi Trẻ, do cha mẹ ly dị nên ba chị em Mỹ, Ái và Nhân về sống cùng với cha và bà nội. Thời gian gần đây, ba của các em mang nhiều bệnh hiểm nghèo nên gia cảnh rất khó khăn.

Theo ông Sơn Rưa – phó chủ tịch UBND xã Đông Thành – gia đình các em là gia đình thuộc diện hộ nghèo. Khi sự việc đáng tiếc xảy ra, gia đình không có tiền mua quan tài cho các em. Hiện UBND xã Đông Thành đang kêu gọi mọi người chung tay quyên góp giúp đỡ gia đình các cháu lo hậu sự. (N.L)

Dòi lúc nhúc trong thùng sữa tươi tiệt trùng ở Buôn Mê Thuột

MỚI CẬP NHẬT