Thursday, April 18, 2024

Ham ‘việc nhẹ, lương cao,’ nhiều người Việt bị lừa qua Cambodia

BẮC GIANG, Việt Nam (NV) – Công An huyện Lục Ngạn vừa phát đi cảnh báo về chuyện nhiều người dân tỉnh Bắc Giang nghe lời người quen sang Cambodia “làm việc nhẹ, lương cao,” sau đó vỡ lẽ phải nộp phạt $10,000 mỗi người để được về nước, theo tờ Tuổi Trẻ hôm 10 Tháng Sáu.

Theo hướng dẫn của “người tuyển dụng,” những người tìm việc thoạt đầu bay vào Sài Gòn rồi sang Cambodia qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Những nạn nhân bị lừa khai báo tại Công An huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. (Hình: Tuổi Trẻ)

Khi sang tới nơi, những công việc “nhẹ nhàng, lương cao” hóa ra là soạn thảo, gửi, phát tán tin nhắn lừa đảo để chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội hoặc tư vấn; dụ dỗ vay tiền trực tuyến, đánh bạc, chơi game qua mạng…

Một số nạn nhân sau một tháng học việc, chỉ được trả $200/tháng thay vì với mức “ngàn đô la” như hứa hẹn ban đầu. Trong lúc học việc, họ không được dùng điện thoại di động và bị kiểm soát rất chặt chẽ.

Khi những người này có ý định thôi việc, họ bị đưa vào một khu nhà riêng, mỗi ngày chỉ được cho ăn một bữa. Những người mong muốn về nước phải nộp $10,000 “tiền phạt phá vỡ hợp đồng.”

Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Văn Duân, trưởng Công An huyện Lục Ngạn: “Tất cả [những nạn nhân] đi theo đường chính ngạch theo môi giới làm việc trong lĩnh vực du lịch ở một số sòng bài sát biên giới Việt Nam-Cambodia.”

Sau khi có tố giác về đường dây nêu trên, nhà chức trách hai nước Việt Nam và Cambodia phải trao đổi, xử lý theo ký kết tương trợ tư pháp, bởi sự việc xảy ra tại Cambodia.

Ông Duân khuyến cáo những người có ý định đi làm việc tại ngoại quốc “phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ trước khi đi và chỉ đi xuất cảng lao động qua các công ty, đơn vị được nhà nước cấp phép hoạt động nhằm tránh trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Trong một bài báo đăng hồi cuối tháng trước, tờ Tuổi Trẻ thuật lại trường hợp của một thiếu niên 17 tuổi, được viết tên tắt là T., quê ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Em này nghe lời dụ dỗ của một người ở cùng xóm trọ, đưa vào tỉnh Tây Ninh làm việc cho một công ty máy tính lớn với “mức lương mỗi tháng 25 triệu đồng ($1,078).”

Sau đó, T. được đưa lên xe cùng bảy thiếu niên khác và chở qua biên giới với Cambodia vào một khu ký túc xá có tường rào cao bao quanh.

Một thiếu niên quê ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, được chuộc về sau thời gian bị lừa sang Cambodia. (Hình: Tuổi Trẻ)

Nhóm của T. được huấn luyện cách lừa đảo tiền qua các trang mạng. T. lúc này vỡ lẽ rằng nếu không chịu làm công việc lừa đảo người khác, thì phải gọi thân nhân trong năm ngày phải gửi tiền chuộc $1,250. Nếu không, nhóm này sẽ bị bán tiếp qua Philippines.

Sau khi mẹ của T. vì thương con, vay mượn khắp nơi để trả tổng cộng các khoản phí chuộc $1,530, thì con trai bà được một người đàn ông đưa đến cửa khẩu làm thủ tục về Việt Nam. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT