Friday, March 29, 2024

Hàng chục người kêu cứu trong khách sạn bốc cháy ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hàng chục người, trong đó có nhiều người ngoại quốc, hoảng loạn kêu cứu khi không thể thoát khỏi khách sạn bị cháy ở quận 5.

Theo báo VNExpress, hơn 3 giờ chiều 24 Tháng Ba, khách sạn Hanh Long cao tám tầng trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, Sài Gòn, bốc cháy. Khói mịt mù bao trùm cả khu vực rồi nhanh chóng lan ra những phòng phía trên. Đám cháy xuất phát từ tầng ba của khách sạn khiến khách ở từ tầng ba trở lên bị mắc kẹt không thoát xuống được, mở cửa sổ hô hoán cầu cứu.

Lực lượng Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy quận 1 và quận 8 huy động tám xe chữa cháy, hai xe thang chuyên dụng để chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Nhân viên cứu hỏa cho xe thang lên tầng bảy của khách sạn, tháo cửa sổ cứu các nạn nhân bị mắc kẹt.

Đại Úy Trần Quang Sơn, phó Phòng Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy quận 8, cho biết nhân viên cứu hỏa giải cứu được 19 người, trong đó có 11 người ngoại quốc, và không có người bị thương, bỏng, ngạt khói.

Theo báo Thanh Niên, vị trí cháy xuất phát từ phòng kế toán của khách sạn, nằm ở tầng ba. Đến khoảng 4 giờ 30 phút chiều cùng ngày, vụ cháy đã được dập tắt.

* Liên quan đến vụ cháy chung cư hạng sang Carina Plaza, quận 8, Sài Gòn, lúc 1 giờ sáng 23 Tháng Ba khiến ít nhất 14 người chết và hàng chục người bị thương, trên mạng xã hội có tin đồn vào trưa cùng ngày, sau khi đã dập tắt lửa, chung cư này bỗng nhiên cháy trở lại là do Đại Úy Trần Tuấn Thanh (36 tuổi), một nhân viên cứu hỏa, “sơ suất đổ xăng vào máy phát điện đang chạy dẫn đến hỏa hoạn tái phát ở chung cư Carina Plaza.”

Ngày 24 Tháng Ba, nói với báo Thanh Niên, Thiếu Tá Lê Thị Phương Thanh, phòng Công Tác Chính Trị Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy ở Sài Gòn, khẳng định “đây là thông tin không chính xác.”

Lửa bùng phát buổi trưa 23 Tháng Ba tại chung cư hạng sang Carina Plaza, quận 8, do máy phát điện phát nổ. (Hình: Thanh Niên)

Bà Thanh cũng khẳng định, bà có mặt ở hiện trường vụ cháy Carina Plaza xuyên suốt ngày 23 Tháng Ba, chứng kiến toàn bộ sự việc. Theo bà, ông Tuấn Thanh “đã có hơn 15 năm kinh nghiệm chữa cháy thì không thể phạm sai lầm sơ đẳng như tin đồn đang được lan truyền trên mạng.”

Cùng ngày, Bác Sĩ Phạm Phước Tiến, khoa Phỏng-Phẫu Thuật Tạo Hình Bệnh Viện Chợ Rẫy, cho biết ông Thanh bị phỏng hai chân, tay trái và vai, bỏng 8% diện tích toàn thân độ 2. Hiện bệnh nhân đang được truyền dịch, thuốc và tiếp xúc tốt.

Tính đến 5 giờ chiều 23 Tháng Ba, đã có 14 nạn nhân chết trong vụ cháy tại chung cư Carina Plaza, đường Võ Văn Kiệt, quận 8. Riêng số người bị thương, mạng xã hội khẳng định lên đến gần 90 người, song truyền thông Việt Nam mỗi báo nêu một cách.

Nói với báo Người Lao Động, bà Châu Thị Ngọc Thu, ngụ tại block A của chung cư Carina, kể sau vụ cháy, đến sáng 24 Tháng Ba mọi người mới có thể trở lại căn hộ của mình để lấy một số vật dụng và không biết sắp tới sẽ ăn ở như thế nào vì họ vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về thời gian bàn giao lại nhà và xe cộ trong tầng hầm sau vụ cháy.

“Có lẽ đành phải thuê tạm chỗ ở, bởi phía chủ đầu tư chung cư hiện chưa có một thông tin nào về việc bố trí cho chúng tôi ở đâu, kế hoạch đền bù hay trước mắt cho mình chi phí ra sao… Các cư dân nơi đây, tất cả đều ‘tự bơi’ sau vụ cháy,” bà nói. (Tr.N)

Mời độc giả xem bình luận “Tuổi trẻ Việt Nam và những trò chơi dung tục”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT