Friday, March 29, 2024

Thỉnh nguyện Ðức Giáo Hoàng ‘minh oan’ cho TGM Ngô Quang Kiệt

QUẬN CAM (NV) – Trong hai tuần lễ, có 1,557 người khắp nơi ký tên vào bản thỉnh nguyện thư gửi Ðức Giáo Hoàng Francis “tái thẩm định lại trường hợp oan khiên” của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt.”

“Dịp đầu năm, chúng con cúi xin Ðức Thánh Cha nghĩ đến một Ðấng Chăn Chiên đầy đủ nghị lực và nhân đức. Ngài là một nhân tài của Giáo Hội, xin Ðức Thánh Cha tái thẩm định lại trường hợp oan khiên của Ngài. Xin Ðức Thánh Cha hãy dùng Ngài như khí cụ bình an của Chúa.” Bản thỉnh nguyện thư của giáo dân Việt Nam viết.

“Xin Chúa Giê Su là Ðấng Chăn Chiên Lành phù hộ cho Ðức Thánh Cha và để Ðức Thánh Cha nghĩ đến một kẻ chăn chiên biết bảo vệ đàn chiên và vâng lời Bề Trên hiện đang phải ẩn mình trong trong một tu viện, như một người bị lôi ra khỏi hệ thống chăn chiên chỉ vì Vatican và các anh em ngài đã bức bách ngài rời bỏ đoàn chiên do áp lực của đàn sói.”

Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, năm nay 65 tuổi, hiện đang sống tại Ðan Viện Châu Sơn, Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, và hiếm khi rời khỏi nơi này kể từ khi không còn làm tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội.

Trên trang mạng để người ta tham gia ký tên vận động với Ðức Giáo Hoàng Francis “https://www.ipetitions.com/petition/petition-to-pope-francis-for-mgr-ngo-quang-kiet”, người ta thấy ngày đầu tiên phát động công khai (26 Tháng Giêng 2017) với 250 chữ ký, đến sáng ngày 9 Tháng Hai 2017 số người tham gia là 1,557 người và còn đang tiếp tục.

Thỉnh nguyện thư viết rằng, “Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt là một vị tổng giám mục trẻ, hăng hái và dũng cảm, đã vâng lời Bề Trên cai quản Tổng Giáo Phận Hà Nội; sau khi đã chịu gian khổ một thời gian để tái thiết Giáo Phận Lạng Sơn, một giáo phận chỉ còn một linh mục trăm tuổi và một nữ tu hơn trăm tuổi đời, không có một nơi xứng đáng để làm Nhà Thờ Chánh Tòa. Thế mà Ngài đã can đảm, cố gắng tạo lập để Lạng Sơn thành một giáo phận khởi sắc, có nền tảng vững chắc.”

Linh Mục Ngô Quang Kiệt “được Tòa Thánh cử làm tổng giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, nơi mà sói dữ dồn mọi nỗ lực khuất phục Ðấng Bản Quyền, chúng cố gắng đánh gục Ðấng Chăn Chiên để đàn chiên tan nát. Nhưng Ðấng Chăn Chiên Giu Se Ngô Quang Kiệt của chúng con đã dũng mãnh đối đầu với đàn sói hung dữ. Ngài luôn đứng trước đàn chiên, bảo vệ chiên, tuyên bố sẵn sàng chết hay bị tù vì đoàn chiên đúng như Ðức Giê Su đã làm, đã nói. Ngài không bỏ chiên, nhưng Ngài bị chính Bề Trên, chính Quyền Lực Giáo Hội tại Vatican chấp nhận yêu sách của sói, buộc Ngài phải rời khỏi đoàn chiên. Ngài bị chính anh em đuổi ngài ra khỏi đoàn chiên trong một đêm u ám, y như lúc dân Do Thái bắt Chúa Giê Su từ trong Vườn Cây Dầu. Trong khi đó, những kẻ hèn nhát, run sợ, khuất phục trước sói thì vẫn được quyền cao chức trọng.”

Khi Ðức cha Kiệt làm tổng giám mục Hà Nội, nơi đây đã xảy ra những cuộc đấu tranh chống lại nhà cầm quyền CSVN qua các việc cướp tài sản của giáo hội như tòa khâm sứ, tu viện Thái Hà. Giáo dân đã thường xuyên thắp nến tham dự các buổi cầu nguyện với sự tham dự của hàng ngàn người tại những nơi này. Thấy khó nuốt nhưng không trả lại, nhà cầm quyền đã biến Tòa Khâm Sứ thành “công viên cây xanh” cuối năm 2008.

Song hành cùng việc này, nhà cầm quyền cho một số phái đoàn đến Vatican áp lực trục xuất Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt để sau cùng, ông đã phải nộp đơn xin từ chức và sang Mỹ “chữa bệnh” sau khi Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn của giáo phận Ðà Lạt được cử tới làm tổng giám mục phó ngày 7 Tháng Năm 2010 và vài ngày sau thì chính thức thay thế.

Sau ít ngày ở Mỹ, Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã đi đường vòng qua Âu Châu rồi bí mật trở về Việt Nam và tới ẩn tu tại đan viện Châu Sơn. Suốt 7 năm qua, các phái đoàn giáo dân, tu sĩ đến thăm ông tại đây mà người ta tin họ rất mong muốn thấy một vị chủ chăn can đảm như ngài ở bên cạnh giáo dân trong mọi biến cố. (TN)

Trung Quốc gia tăng xây dựng cơ sở quân sự ở Hoàng Sa

MỚI CẬP NHẬT