Thursday, March 28, 2024

Hãng VietJet cho người mẫu bikini ‘chiêu đãi’ cầu thủ U23 trên máy bay

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 28 Tháng Giêng, mạng xã hội nổ ra tranh cãi quanh việc hãng hàng không VietJet cho người mẫu Lại Thanh Hương và một số cô khác mặc bikini chào đón Huấn Luyện Viên Park Hang-seo và các cầu thủ đội U23 trên chuyến bay riêng về Hà Nội.

Từ mấy năm nay, hãng VietJet được biết đến qua chiêu marketing bằng hình ảnh người mẫu mặc bikini và được truyền thông nước ngoài cũng như Việt Nam gọi là “hàng không bikini.” Năm 2012, hãng này từng bị Thanh Tra Cục Hàng Không phạt 20 triệu đồng (khoảng $880) vì cho tiếp viên mặc bikini nhảy múa trên chuyến bay khai trương đường bay chặng Sài Gòn-Nha Trang. Hãng này mỗi năm đều in lịch người mẫu bikini để tặng khách.

Lại Thanh Hương là người mẫu từng lọt vào top 8 cuộc thi Vietnam’s Next Top Model mùa giải All stars hồi năm ngoái. Cũng trong hôm 28 Tháng Giêng, cô Lại Thanh Hương viết trên trang Facebook cá nhân: “Thông báo sau bốn tiếng bên cạnh các em U23: Trai thẳng hết nhé, rất ngây thơ, khoái giỡn và nhảy. Em Dũng (thủ môn Bùi Tiến Dũng) không hiểu sao người ta gọi em là ‘ông chồng quốc dân’ và cũng không hiểu ‘ông chồng quốc dân’ là gì?!”

Hình ảnh và các clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trong lúc người mẫu Thanh Hương cười vui vẻ tạo dáng thì các cầu thủ và ông Park đều tỏ ra khá ngượng nghịu và có vẻ không mấy thoải mái.

Nhà báo Vũ Kim Hạnh, cựu tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, viết trên trang Facebook cá nhân: “Phải chi họ đi đón bọn cờ gian bạc lận, bợm nhậu hay ma cô, tú ông, thì thổn thển, õng ẹo, cợt nhả vậy là lựa chọn phù hợp quá. Đằng này họ đón U23. Họ biết U23 là ai không? Họ biết lột gần như trần truồng phụ nữ trong dịp lễ trọng là đối xử kiểu gì không? Muốn làm ngơ, vì càng chửi thì càng sập bẫy đếm lần chửi tính hiệu quả truyền thông của họ. Nhưng trong nghề marketing, mình chưa biết vừa chửi, vừa ói thì có tốt như họ mong muốn không? Đành đồng ý với ý kiến phải gọi họ là hãng BM… không phải BMW nhé, mà là BMBV, hãng Buôn Mông Bán Vú nhé.”

Một số Facebooker thì kêu gọi tẩy chay hãng bay “làm hỏng một thế hệ bằng những phần quà rẻ tiền và thiếu văn hóa như thế này.” Có ý kiến cho rằng việc Hãng VietJet “bố trí” người mẫu bikini đón đội U23 giống như “thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh đến khi trở về vẫn chưa thoát khỏi kiếp nạn của yêu tinh nhền nhện.”

Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng “Đón cầu thủ thì đâu phải nghi lễ thờ cúng. Các cuộc thi hoa hậu đều có phần thi bikini đấy thôi. Chỉ đơn giản là ‘chiêu đãi’ để các cầu thủ thư giãn tinh thần chút xíu thôi. Đừng nói phạm trù đạo đức gì ở đây.”

Một nguồn tin của báo Người Việt cho hay, theo kế hoạch định sẵn, đội tuyển U23 Việt Nam đi và về từ Trung Quốc đều bằng chuyến bay Vietnam Airlines. Tuy nhiên, vào phút cuối khi đội tuyển chiến thắng ở trận tứ kết và bán kết, Hãng VietJet lập tức có văn bản kiến nghị Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam, Tổng Cục Thể Dục Thể Thao cho hãng này đưa máy bay riêng đón đoàn về và còn đồng thời hứa hẹn sẽ “sơn hình ảnh đội tuyển U23 Việt Nam lên thân máy bay nếu vô địch.”

VietjetAir xin lỗi

Trước sự việc này, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, tổng giám đốc VietjetAir (VJA), hôm 28 Tháng Giêng đã lên tiếng và gửi lời xin lỗi.

Thông cáo được truyền thông tại Việt Nam trích dẫn nói rằng “một diễn viên tham gia tiết mục múa đã tự ý rời vị trí quy định đến xin chữ ký của huấn luyện viên và cầu thủ U-23 Việt Nam.”

“Đáng tiếc hơn khi bị một số người trên chuyến bay chụp ảnh bằng điện thoại di động và đưa lên mạng xã hội… Ban Lãnh Đạo VJA xin nghiêm khắc kiểm điểm, chân thành nhận lỗi cùng Đoàn Bóng đá U-23 Việt Nam cùng quý vị và các bạn.”

Vẫn theo bản thông cáo, bà Thảo đề nghị “các cơ quan báo chí không sử dụng những hình ảnh đã nêu và không mở rộng thông tin này trên báo chí.” (T.K.)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Mì bò sốt cà chua”

MỚI CẬP NHẬT