Friday, March 29, 2024

Hành hương về miếu Bà Chúa Xứ, nhiều người bị cướp giật

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Hàng ngàn người kéo về miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, cúng viếng tượng Phật Lớn ở Núi Cấm để cầu bình an, phúc lộc cho năm mới đã bị cướp giật, vòi tiền, tăng giá dịch vụ đến uất ức.

Báo Tuổi Trẻ ngày 6 Tháng Hai, 2019, cho biết ngay từ sáng sớm Mùng 2 Tết, hàng ngàn du khách đã đổ đến mua vé đi cáp treo lên đỉnh Núi Cấm, (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) cao hơn 710 mét so với mặt nước biển và thuộc dãy Thất Sơn huyền thoại nên còn được gọi là “Nóc Nhà Miền Tây.”

Thời tiết trên núi se lạnh như Đà Lạt nên được nhiều du khách lựa chọn để du Xuân và cúng viếng các đình, chùa ở đỉnh núi.

Ông Lý Thanh Sang, giám đốc Cáp Treo Núi Cấm, cho biết lượng khách đến tham quan, cúng viếng đầu năm nay tăng khoảng 20% so với cùng kỳ.

“Trong ngày mùng 1 Tết chúng tôi đã bán trên 12,000 vé (giá vé khứ hồi cho người lớn là 180,000đồng/vé ($7.65); trẻ em là 90,000đồng/vé ($3.87) và dự kiến mùng 2 bán khoảng 13,000-14,000 vé. Lượng khách những ngày tới dự báo sẽ ngày càng tăng,” ông Sang nói.

Cũng theo tờ Tuổi Trẻ, lợi dụng lượng khách hành hương đổ về “Nóc Nhà Miền Tây” đông nghẹt trong khi Ban Quản Lý Khu Du Lịch Núi Cấm bất lực, không thể kiểm soát tạo cơ hội cho nhiều băng nhóm cướp giật “làm ăn.” Do đó, tình trạng móc túi, cướp giật dây chuyền, bông tai vàng diễn ra thường xuyên nhưng lại vắng bóng lực lượng chức năng.

“Hồi nãy có nhóm 3 người sau lưng tôi chen lấn là tôi nghi rồi. Vậy mà chưa gì thì sợi dây chuyền của tôi đã mất. Khách lên núi đông nghẹt vậy mà không thấy bóng dáng công an đâu hết,” ông Trí (50 tuổi, đến từ tỉnh Hậu Giang) bất bình nói.

Chưa hết, nạn bán hàng rong, xả rác tràn lan quanh lòng hồ Thủy Liêm cũng khiến Núi Cấm trở nên xấu xí. Bà Nguyễn Thị Phách (68 tuổi, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên), cho biết xung quanh khu vực lòng hồ Thủy Liêm và tượng phật Di Lặc có bảng cấm bán hàng rong và yêu cầu xả rác đúng nơi quy định nhưng nhiều người vẫn làm ngơ, “vô tư” quăng rác sau khi thả cá phóng sinh.

Tượng Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn bằng vàng trên 20kg đặt tại Đền Một Cột. (Hình: Tuổi Trẻ)

Nói về tình trạng bát nháo trên, ông Nguyễn Hồng Quang, giám đốc Ban Quản Lý Khu Du Lịch Núi Cấm cho rằng “toàn bộ lòng hồ Thủy Liêm và cảnh quan trên Núi Cấm thuộc thẩm quyền xử lý của xã.”

“Đơn vị chúng tôi chỉ quản lý về chuyên môn, còn trách nhiệm xử lý vi phạm là của Ủy Ban Nhân Dân xã An Hảo,” ông Quang nói.

Tương tự, ngoài sự bát nháo, vòi thêm tiền mua nhanh đèn, hoa quả của khách hành hương ở khu vực đường vào Miếu Bà Chúa Xứ (thành phố Châu Đốc) vốn tồn tại hàng chục năm qua mà chính quyền địa phương không thể dẹp thì năm nay có thêm vấn nạn “làm tiền” mới.

Tin cho biết, sáng mùng 1 Tết (ngày 5 Tháng Hai), dự án Khu Du Lịch Bà Chúa Xứ – Cáp Treo Núi Sam, (thành phố Châu Đốc) được chủ đầu tư là Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MGA Việt Nam chính thức đưa vào hoạt động “để giúp khách hành hương  đến du Xuân đầu năm, chiêm bái viếng tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn bằng vàng 20 kg được đặt tại Đền Một Cột.”

Thế nhưng, nhiều du khách tỏ ra “sốc” với giá vé quá cao, lên đến 90,000 đồng/lượt người lớn và 70,000 đồng/lượt với trẻ em, trong khi giá vé ngày thường chỉ có 10,000 đồng/lượt.

“Ngày thường vào đây chỉ 10,000đồng/lượt/người. Bây giờ tăng gấp 9 lần là cao quá. Ở đây chưa có cáp treo mà cũng chưa có dịch vụ nào giải trí ban ngày mà giá vé như thế đối với bà con nông thôn tụi tui là cao quá. Đoàn tui 5 người định vào chơi chút rồi đi Núi Cấm nhưng giờ đành đi thôi,” chị Nguyễn Thị Tuyết (ở huyện Phú Tân, An Giang) nói vơi báo Tuổi Trẻ.

Theo ông Nguyễn Phi Tiến, tổng giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MGA Việt Nam, cho biết sở dĩ tăng giá vé là vì đơn vị đã đầu tư gần 700 tỷ đồng ($30,164 triệu) vào khu du lịch này.

“Ngày thường bà con chỉ được vào chụp ảnh lưu niệm và tham quan chứ chưa được thưởng thức các dịch vụ ăn, uống và xem ca nhạc. Giá vé này là bà con được vào từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối để vui chơi, giải trí, ăn uống và xem ca nhạc,” ông Tiến nói.

Khi báo Tuổi Trẻ đặt vấn đề chưa có ca nhạc phục vụ du khách sao giá vé lại quá cao thì ông Tiến thừa nhận: “Đúng là giá vé như thế mà chưa có chương trình biểu diễn văn nghệ phục vụ thì hơi cao. Trong chiều nay, mùng 1 tết, chúng tôi sẽ nghiên cứu còn 30,000 đến 40,000đồng/vé/người để phù hợp với túi tiền của người dân.” (Tr.N)

Video: Quê Nhà Quê Người Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT