Thursday, March 28, 2024

Tiểu thương chợ Kinh Cùng nhịn ăn sáng để làm từ thiện

HẬU GIANG, Việt Nam (NV) – Câu lạc bộ (CLB) có hơn 60 người, đa số là phụ nữ, mỗi người một công việc, hoàn cảnh khác nhau nhưng điểm chung ở họ là sự yêu thương, hết lòng vì người nghèo.

“Tôi biết ơn CLB lắm, nếu không có sự giúp đỡ của những người trong CLB thì cuộc sống của ba bà cháu giờ không biết ra sao.” Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 27 Tháng Tư, dẫn lời bà Nguyễn Thị Oanh, trong căn nhà lá xập xệ ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, xúc động nói.

Không ruộng đất, tuổi cao sức yếu lại mang trong người nhiều chứng bệnh, bà phải nuôi hai đứa cháu ngoại mồ côi, đứa vào lớp 1, đứa bị bệnh động kinh. Cuộc sống hằng ngày của ba bà cháu nhờ vào tiền kiếm được từ nghề may vá quần áo cũ và tiền rửa chén mướn cho các quán ăn. Thấy vậy, nhiều người trong CLB giúp bà số tiền trang trải lúc khó khăn.

CLB mà bà Oanh nhắc đến là CLB “Người Tình Nguyện” của nhóm phụ nữ tiểu thương chợ Kinh Cùng, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp.

Với phương châm “Mang niềm vui cho người khác chính là mang niềm vui cho chính mình,” bốn năm qua các thành viên trong CLB này đã có nhiều hoạt động chia sẻ, hỗ trợ cho hàng ngàn cảnh đời khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi (64 tuổi), người sáng lập CLB, cho biết bà tham gia làm từ thiện từ năm 2008. Lúc đó thường theo đoàn thiện nguyện của Vị Thanh đi vận động, trao quà cho người nghèo trong chương trình “Khát Vọng Sống.” Sau này về thị trấn Kinh Cùng, biết có nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ nên bà đến tận nơi tìm hiểu, nắm bắt hoàn cảnh rồi giúp đỡ từ số tiền khiêm tốn từ việc may quần áo mướn.

Về nhà, bà lại tìm cách kêu gọi người thân, bạn bè quyên góp mọi thứ để giúp đỡ hoàn cảnh đó. “Thấy họ khổ tôi cầm lòng không đặng. Dù bận rộn, công việc làm không hết nhưng chưa bao giờ CLB bỏ qua một cảnh đời nào. Hễ nghe đâu đó có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, các thành viên lại lập nhóm đi thăm hỏi, hỗ trợ ngay”, bà chia sẻ.

Nhiều người thấy việc làm nhân nghĩa của bà Chi cũng sẵn sàng ủng hộ và xin gia nhập CLB. Hễ nghe ở đâu có người nghèo, khó khăn, người đau yếu, không tiền thuốc thang, người già sống neo đơn cần giúp đỡ, CLB cử người đến tìm hiểu nắm bắt hoàn cảnh. Sau đó các thành viên trong CLB mỗi người chủ động bỏ tiền túi ra đóng góp, người trăm ngàn, vài trăm rồi cùng nhau đi trao tặng.

Đều đặn hơn ba năm qua, dù mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, bận rộn với cuộc sống mưu sinh của gia đình nhưng khi nghe có bất kỳ cảnh đời nào cần giúp đỡ thì “biệt đội” nữ tiểu thương chợ Kinh Cùng lại nhanh chóng tìm hiểu, giúp đỡ, không bỏ qua bất cứ cảnh đời nào.

Mỗi tháng CLB “Người Tình Nguyện” tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, phát quà cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Quà có khi là vài ký gạo, đường, thùng mì gói, nước tương, bánh kẹo…

Thỉnh thoảng CLB còn tham gia các công tác xã hội khác như vá đường, sửa nhà, cất nhà tình nghĩa… Tất cả chi phí cho những hoạt động này đều xuất phát từ sự chắt chiu, gom góp của hơn 60 thành viên của CLB.

Ông Nguyễn Văn Sáu, chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thị trấn Kinh Cùng, nhận xét CLB “Người Tình Nguyện” đã lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách,” kêu gọi được nhiều người tham gia vào nhóm, thu hút ngày càng nhiều sự chia sẻ, hỗ trợ của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. (Tr.N)

Dân “xới tung” rừng Thanh Hóa để tìm đá quý

MỚI CẬP NHẬT