Thursday, March 28, 2024

Hơn 100 cảnh sát vào rừng lùng bắt 3 nghi can bắn chết người

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Đang chơi bida tại một quán ở thành phố Kon Tum, hai người đàn ông bất ngờ bị một số thanh niên từ bên ngoài lao vào xả súng, khiến một người chết tại chỗ.

Theo báo Người Lao Động, khoảng 11 giờ trưa 27 Tháng Ba, ông Nguyễn Mạnh Cương (30 tuổi, trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cùng bạn là ông Lê Văn Xuân (26 tuổi, cùng trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đang đánh bida tại quán Khải Sơn (số 72 Lê Quý Đôn, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) thì bị một số người lạ mặt xông vào quán dùng súng mang theo trong người bắn nhiều phát, khiến ông Cương chết trước cửa quán và ông Xuân bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Bà Đinh Thị Thanh Hường, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ngay sau khi vụ xả súng xảy ra, ba nghi can tẩu thoát khỏi hiện trường trên một chiếc xe con theo quốc lộ 24 hướng về Quảng Ngãi.

Từ trái, Nguyễn Văn Nam, Đậu Văn Nhật, và Trần Ngọc Chung. (Hình: Người Lao Động)

Bà Hường cho hay, sau khi công an huyện Sơn Hà nhận được tin báo của công an tỉnh Kon Tum, công an huyện đã tổ chức lực lượng vây bắt ba nghi can lên trên 100 người gồm công an tỉnh Quảng Ngãi, công an huyện Ba Tơ, công an huyện Sơn Hà, dân quân xã Sơn Ba, cùng các xã lân cận.

Trên đường tẩu thoát, những người này bị công an huyện Sơn Hà chốt chặn nên đã quay đầu xe hướng vào rừng, hướng xã Sơn Ba và vứt bỏ một túi da màu đen. Trong túi xách màu đen này có ba khẩu súng ngắn, 37 viên đạn, năm hộp tiếp đạn và một lựu đạn.

Công an huyện tiếp tục truy đuổi thì các ba người này chạy đến thôn Gò Da, xã Sơn Ba, thì xe bị lật, và chạy bộ vào núi lẩn trốn. Đến chiều cùng ngày, công an bắt được một nghi can, người này khai tên Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, ngụ xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), còn hai nghi can khác nhanh chân lẩn trốn.

Sau một đêm truy đuổi, đến sáng 28 Tháng Ba, công an đã bắt được hai nghi can còn lại, khai nhận tên là Đậu Văn Nhật (31 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) và Trần Ngọc Chung (33 tuổi, ngụ phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Chiếc xe các nghi can dùng để chạy trốn khi bắn chết người ở Kon Tum. (Hình: Tuổi Trẻ)

Ông Đinh Văn Phoa, cán bộ Ban Chỉ Huy Quân Sự huyện Sơn Hà, người tham gia trực tiếp bắt hai nghi can, cho biết lúc bị bắt, cả hai không có vũ khí trong tay. “Cả hai người bị bắt cách nhau khoảng 30 phút. Lúc chúng tôi ập tới, một người không có đường trốn chạy nên chủ động từ trong núi quay ra giơ tay đầu hàng, chân trái đối tượng bị thương không thể di chuyển. Chúng tôi tiếp tục đuổi theo người còn lại, dùng súng bắn chỉ thiên 2-3 phát, đồng thời phát loa yêu cầu đầu hàng,” ông nói.

Cũng là một trong những người tham gia trực tiếp bắt giữ hai nghi can, ông Đinh Văn Hút, cán bộ Ban Chỉ Huy Quân Sự huyện Sơn Hà, cho biết: “Sau một đêm tổ chức truy đuổi, đến sáng 28 Tháng Ba, nhờ nguồn tin từ người dân, anh em mới phát hiện khu vực hai người lẩn trốn. Lúc đó chúng tôi chia làm hai nhóm, khi gần đến khu vực hai người này, chúng tôi nghe tiếng ho, khi đến gần hơn gặp một túp lều có bếp lửa còn nóng, chứng tỏ hai người đêm qua nằm ở đó. Sau đó chúng tôi đuổi theo hai người.”

Đến trưa cùng ngày, một tổ công tác của công an tỉnh Kon Tum cũng có mặt tại trụ sở Ủy Ban Nhân Dân xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, để tiếp nhận các nghi can đưa về Kon Tum.

Ông Võ Văn Dương, phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận với báo Tuổi Trẻ: “Đây là hai băng nhóm ‘xử’ nhau bằng súng chứ không phải bộc phát đơn thuần. Vấn đề này, công an Kon Tum nắm rõ hơn và sẽ thông tin cho báo chí cụ thể nhất.” (Tr.N)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, 28 tháng 3 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT