Thursday, March 28, 2024

Hút thuốc khi đi vệ sinh, hầm cầu phát nổ, 4 người bị thương

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Rạng sáng, vụ nổ khí hầm cầu xảy ra tại một phòng trọ ở thành phố Thủ Dầu Một làm bốn người trong một gia đình, trong đó có hai cháu nhỏ bị thương rất nặng.

Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 5 giờ sáng 27 Tháng Hai, tại một dãy trọ nằm sâu trong một con hẻm ở đường Lê Hồng Phong, khu phố 3, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nhiều  người đang ngủ thì giật mình khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ một phòng trọ gần cuối dãy.

Sau đó mọi người nghe tiếng la hét thất thanh trong phòng trọ số 8. Tại đây, vợ chồng ông Lê Thanh Phong (37 tuổi) và bà Trương Thị Hồng Đào (34 tuổi) cùng quê Vĩnh Long, cùng hai con là Lê Đăng Khôi (10 tuổi) và Lê Thị Kim Hân (5 tuổi) nằm bất động trên sàn với nhiều vết thương trên người.

Báo Pháp Luật TP.HCM cho hay, vụ nổ hất văng ông Phong ra ngoài, cơ thể bị cháy xém nhiều chỗ. Tại hiện trường, do sức ép từ vụ nổ, mái tôn phòng trọ bị xé toạc, đồ dùng trong nhà bể nát, nằm la liệt dưới nền nhà. Thời điểm này vợ con ông Phong đang ở trong phòng cũng bị sức ép của vụ nổ văng khắp phòng, khiến mọi người bị thương nặng.

Ông Nguyễn Văn Minh, trưởng công an thành phố Thủ Dầu Một, cho biết qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định: “Có thể lúc đi vệ sinh ông Phong bật lửa hút thuốc lá, trong khi khu vực hầm cầu lâu năm bị nén khí. Lúc này, khí ở trong hầm cầu bắt lửa nên phát sinh vụ nổ, ngoài ra không phát hiện dấu hiệu nổ từ khí gas hoặc các chất nổ khác.”

Tin cho biết, sau thời gian nghỉ Tết, gia đình ông Phong từ Vĩnh Long lên Bình Dương làm công nhân được mấy ngày thì xảy ra tai nạn. (Tr.N)

Người Trung Quốc lách luật để sinh sống ở Nha Trang

MỚI CẬP NHẬT