Friday, March 29, 2024

Một ông ‘ngáo đá’ nhốt bạn gái, đốt phòng trọ

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Người đàn ông được xác định là có biểu hiện ngáo đá, nhốt nữ công nhân trong phòng trọ rồi phóng hỏa.

Theo báo Người Lao Động, nghi can Nguyễn Xuân Phong (38 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) nhốt bà VTV (35 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, là công nhân tại quận Bình Tân) trong phòng trọ ở nhà số 40, đường số 4, khu phố 6, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Sài Gòn, vào trưa 28 Tháng Bảy, 2018, rồi phóng lửa đốt.

Trước đó, ông Phong và bà V. quen nhau thông qua mạng xã hội. Sau đó, cả hai nhiều lần hẹn gặp gỡ đi chơi với nhau.

Sáng cùng ngày, ông này lên phòng trọ bà V. để đón đi chơi. Khi đang ngồi nói chuyện, ông Phong bất ngờ đứng bật dậy, miệng nói lảm nhảm rằng trong phòng có ma. Sau đó, ông khống chế bà V. nhốt trong phòng rồi khóa cửa.

Sau đó ông Phong lấy quần áo, giấy tờ chất thành đống trước cửa phòng trọ và châm lửa đốt. Nạn nhân liên tục cầu xin ông mở cửa để thoát ra ngoài nhưng ông này chỉ nói lảm nhảm. Bà V. sau đó hô hoán cầu cứu thì người dân gần đó phát hiện, báo với công an phường.

Khi công an đến, ông Phong cầm một đoạn cây gỗ và cố thủ trong khu trọ. Sau khi khống chế người này, công an đã dập lửa, mở cửa phòng, giải cứu nữ công nhân an toàn ra ngoài. Thời điểm khống chế ông Phong và giải cứu nạn nhân, một công an phường và một người dân bị bỏng tay.

Được biết, ông Phong cũng bị bỏng nặng ở một số chỗ trên cơ thể, được đi cấp cứu tại bệnh viện Quận Thủ Đức.

Ông Phong có biểu hiện ngáo đá, liên tục nói nhảm nên công an chưa thể lấy lời khai. Qua kiểm tra, ông này xác định dương tính với ma túy. (Tr.N.)

Việt Nam ngừng nhập cảng rác

MỚI CẬP NHẬT