Thursday, March 28, 2024

Khánh Hòa ‘xin được phân phối’ 40 tấn hàng cứu trợ của Nga

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa vừa gửi công văn khẩn đề nghị các bộ, ngành trung ương sớm phân phối 40 tấn hàng mà Nga viện trợ nhân đạo cho người dân bị thiệt hại do bão Damrey (bão số 12) tại tỉnh này.

Theo báo Thanh Niên, lượng hàng cứu trợ vốn đã được chuyển đến Việt Nam từ khoảng 0 giờ ngày 9 Tháng Mười Một “đang được bảo quản cẩn thận tại các kho của Cảng Hàng Không Quốc Tế Cam Ranh và chờ chỉ đạo của trung ương.” 40 tấn hàng này được ghi nhận gồm lều bạt, đường, sữa, thịt hộp, cá hộp…

Trước đó, hôm 9 Tháng Mười Một, báo VietNamNet dẫn lời Thứ Trưởng Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn Hoàng Văn Thắng: “Thực tế công tác viện trợ sau thiên tai thường rất chậm, mất quá nhiều thủ tục. Có những khoản viện trợ mất 4-5 tháng, thậm chí một năm. Vừa hôm qua, tôi vẫn ký viện trợ từ 2016. Làm viện trợ phải thời sự, phải thật nhanh thì mới có ý nghĩa. Đề nghị Bộ Kế Hoạch-Đầu Tư rà soát thật nhanh các thủ tục để đáp ứng nhu cầu trợ giúp của người dân.”

Nhà báo Đào Tuấn của báo Lao Động bình luận trên Facebook: “Chỉ trong vòng 48 giờ từ lúc hãng tin TASS đưa tin Tổng Thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cứu trợ nhân đạo thì 40 tấn hàng đã đến Việt Nam. Nhưng đến chiều 10 Tháng Mười Một, 40 tấn hàng Nga vẫn nằm trong kho. Nếu Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa không kêu, nó có nguy cơ sẽ tiếp tục nằm kho có thể từ bốn đến năm tháng, thậm chí cả năm vì ‘quy trình’ tiếp nhận hàng viện trợ, dù là nhân đạo, khẩn cấp. Chẳng lẽ no dồn đói góp chờ luôn đến bão sang năm mới phát cho tiện?”

Cũng liên quan đến hàng cứu trợ, báo Dân Trí hôm 10 Tháng Mười Một tường thuật, trong đợt cứu trợ lũ lụt vừa qua, nhiều gia đình nghèo, cụ già neo đơn, tàn tật, ốm đau tại xã Thiệu Dương, tỉnh Thanh Hóa, không được nhận quà, “trong khi hàng chục suất quà lại rơi vào các gia đình cán bộ thôn khiến người dân vô cùng bức xúc, phẫn nộ.” Báo này cho hay, thay vì đến tay người dân thì quà cứu trợ “được bố trí cho gia đình cán bộ thôn như thôn trưởng, bí thư thôn, cán bộ Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân.”

Việc cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Việt Nam mấy năm nay để lại những điều tiếng về sự khuất tất và khiến công luận lên án. Năm ngoái, báo Tuổi Trẻ cho hay, tại thôn Trung Thôn ở tỉnh Quảng Bình xảy ra việc đoàn cứu trợ vừa đi khỏi, cán bộ thôn đã đến từng nhà vừa được nhận tiền cứu trợ bão lũ 500,000 đồng (khoảng $22)/nhà yêu cầu nộp lại 400,000 đồng (khoảng $17.6). Tờ báo dẫn lời của phó thôn Trung Thôn giải thích việc này “là để chia lại cho những nhà dân khác cũng bị thiệt hại trong thôn.” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT