Thursday, April 25, 2024

Khởi tố công an viên đánh chết người ở Cần Thơ

CẦN THƠ (NV) – Một công an viên vừa bị khởi tố và một người nữa đang bị điều tra ở Cần Thơ vì đánh đá dẫn đến cái chết một thanh niên chỉ vì “cự cãi” khi bị dừng xe để kiểm tra.

Một số báo tại Việt Nam hôm Thứ Hai cho hay như vậy khi cho biết Bùi Đức Nghĩa, công an viên phường Phước Thới quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ vừa “bị khởi tố, tước danh hiệu công an nhân dân và bị bắt tạm giam” vì liên quan đến cái chết của ông Nguyễn Chí Hiếu, 29 tuổi, hồi Tháng Tám, khi họ bắt ông dừng xe để kiểm soát “vi phạm giao thông.”

“Cơ quan CSĐT thông báo cho gia đình tôi biết là đã khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích,” ông Nguyễn Văn Bé (cha Hiếu) nói trên tờ Pháp Luật Thành Phố. Cũng theo ông Bé, ngoài Bùi Đức Nghĩa còn một người đang bị công an làm việc là ở phường Châu Văn Liêm.

Tin tức theo tờ Một Thế Giới thuật lại thì “khuya 9 Tháng Tám, Hiếu điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 91, đoạn qua phường Phước Thới thì bị lực lượng CSGT quận Ô Môn dừng xe lại kiểm tra. Lúc này, Hiếu có biểu hiện say rượu và không chấp hành, hợp tác với lực lượng chức năng. Hiếu cũng không ký vào biên bản vụ việc mà lên xe máy đi về chốt CSGT ở gần đó. Sáng hôm sau, Hiếu điện thoại nhờ một người bạn đến khu vực ngã tư quốc lộ 91 và 91B (gần chốt CSGT) chở về nhà trọ ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy. Đến trưa cùng ngày, Hiếu tiếp tục gọi điện nhờ bạn chở đi khám vì thấy đau nhiều chỗ trong người.”

Giấy ra viện của Nguyễn Chí Hiếu xác nhận các thương tích dẫn đến cái chết chứng tỏ thanh niên này bị đánh. (Hình: Một Thế Giới)

Tờ Một Thế Giới kể tiếp rằng, “Hiếu cùng bạn đến trạm y tế phường Trà Nóc khám, thì được y bác sĩ ở đây đề nghị đến bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ cấp cứu. Trong lúc đi cấp cứu, Hiếu kể lại cho bạn nghe là tối hôm trước ngủ lại chốt CSGT và bị một số người mặc quân phục công an màu xanh đánh, đá vào người.”

“6 giờ chiều cùng ngày, Hiếu được các bác sĩ đưa vào mổ trong tình trạng nghiêm trọng. Giấy ra viện của Hiếu được chẩn đoán thanh niên này bị viêm phúc mạc cấp, sốc nhiễm khuẩn, bị người khác đánh đập, đá, vặn, cắn, cào… Hậu phẫu ngày hai: vỡ tá tràng, suy đa cơ quan. Người nhà Hiếu cho biết thêm, ruột của thanh niên này bị đứt nhiều đoạn và tinh hoàn bị sưng to. Sau đó Hiếu còn tiếp tục được chạy thận. Đến 3 giờ 20 phút sáng 13 Tháng Tám, Hiếu tử vong.”

Trước cái chết bất thường của con trai, ông Nguyễn Văn Bé đã làm đơn tố cáo và đòi điều tra về nguyên nhân cái chết.

Nguyễn Chí Hiếu là nạn nhân thứ năm kể từ đầu năm đến Tháng Tám chết trong tay lực lượng công an CSVN. Nội trong Tháng Tám này, có tới bốn nạn nhân ở các địa phương khác nhau, chết nhiều cách khác nhau trong bàn tay độc ác tàn bạo của công an CSVN.

Mới cuối tuần qua, một phụ nữ chết “do kéo đâm vào cổ” khi bị công an thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa “mời” về trụ sở “làm việc” vào tối 13 Tháng Mười, 2018. Công an địa phương vu cho bà Huỳnh Thị Nhung “tự tử.” Nếu kể từ đầu năm đến giữa Tháng Mười, ít nhất đã có 9 người chết bất thường khi vừa mới bị bắt giam hay điều tra.

Vụ khởi tố công an viên Bùi Đức Nghĩa ở Cần Thơ là hiếm hoi, một trong những vụ tra tấn nhục hình chết người của công an CSVN xảy ra hàng năm. Hầu hết đều đổ cho nạn nhân “tự tử,” cách dễ nhất để tự xóa tội giết người dù trên thi thể nạn nhân đầy những dấu tích không phải tự tử mà có thể có như nứt sọ, gãy xương sườn, dập nội tạng, vỡ tim, bầm tím sưng tấy khắp người. (TN)

Mời độc giả xem bình luận “Giờ Giải Ảo: Căn bản kinh tế trong Thời Đảo Điên”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT