Friday, March 29, 2024

Làm học sinh ‘sợ’ đến trường, cô giáo phải quỳ xin lỗi phụ huynh

LONG AN, Việt Nam (NV) – Trước áp lực của mấy phụ huynh, một cô giáo ở tỉnh Long An đã phải quỳ gối xin lỗi họ trước mặt nhiều người vì đã làm cho một số học sinh của cô sợ mà không dám đi học.

Chuyện hi hữu xảy ra tại trường tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An từ ngày Thứ Tư tuần trước nhưng mới được tờ Người Lao Động hôm 4 Tháng Ba, 2018, đưa tin. Người ta thỉnh thoảng thấy có tin trên các tờ báo tại Việt Nam chuyện phụ huynh học sinh tới trường đánh từ hiệu trưởng tới thầy giáo, cô giáo khi bất bình chuyện gì đó.

Theo tin thuật lại sự việc trên tờ Người Lao Động, ngày 28 Tháng Hai, 2018, một nhóm 4 người phụ huynh tới trường tiểu học Bình Chánh “lớn tiếng phản ánh cách giáo dục của cô giáo Nhung vượt quá chuẩn mực sư phạm.”

Theo tờ Người Lao Động: “Biết mình sai, cô Nhung nhận lỗi và hứa khắc phục sai sót. Dù vậy, một phụ huynh không đồng tình. Cô Nhung đành xuống nước: ‘Vậy tôi sẽ quỳ tại đây.’ Lúc này, hiệu trưởng Huỳnh Công Sơn đại diện trường xin lỗi phụ huynh, đồng thời hứa sẽ có biện pháp xử lý đối với cô Nhung.”

Tờ báo kể tiếp là ông Sơn nói với cô Nhung “Thôi cô không được quỳ” rồi rời khỏi phòng. Tuy nhiên, do bị các phụ huynh làm áp lực, cô Nhung phải quỳ trước mặt 4 phụ huynh, có sự chứng kiến của một số giáo viên của trường. “Do áp lực của chính phụ huynh buộc cô phải quỳ cho họ vừa lòng,” một giáo viên cho biết.

Tuy bị coi là “không đúng chuẩn mực sư phạm” nhưng chuyện thầy cô giáo phạt học sinh từ bắt quỳ gối đến tát vào mặt, thậm chí cho nhiều bạn học cùng lớp tát một học trò bị phạt từng xảy ra nhiều lần những năm qua. Cũng từng thấy báo chí trong nước đưa tin thầy giáo ở tỉnh Hậu Giang đánh học sinh đến phải nhập viện, học sinh không thuộc bài ở Hà Tiên, Kiên Giang bị lột quần đánh cho chừa, và nhiều nữa.

Còn phụ huynh tức giận vì cách thầy dạy dỗ con mình đã xông vào tập lớn học tấn công thầy cô giáo không phải là chuyện họa hiếm.

Cuối Tháng Mười Một năm ngoái, một bà mẹ đã đến trường mẫu giáo ở tỉnh Tây Ninh đánh gẫy mũi cô giáo của con mình vì nghi người này đã làm con mình sợ, không chịu đi học. Tòa sơ thẩm chỉ phạt bà ta 6 tháng tù kèm theo tiền phạt thiệt hại 8 triệu đồng nên đã bị cô giáo kháng án. Tòa phúc thẩm chỉ cho tăng tiền bồi thường lên thành 29 triệu đồng.

Cuối Tháng Chín, 2017, một cô giáo của trường tiểu học Đặng Cương huyện An Dương, Hải Phòng, đã bị một nhóm phụ huynh “xông vào phòng học, lăng mạ, hành hung khiến cô giáo này phải nhập viện cấp cứu,” theo tin của tờ Bảo Vệ Pháp Luật. Nguyên nhân dẫn đến sự việc do cô lấy roi đánh vào tay một học sinh để trị tội hay nói chuyện trong lớp. (TN) 

Mời độc giả xem phóng sự “Còn cần lắm những tấm lòng vàng ở trại phong Di Linh”

MỚI CẬP NHẬT