Thursday, March 28, 2024

LS Nguyễn Văn Đài nhận Giải Thưởng Nhân Quyền tại Đức

BERLIN, Đức (NV) – Lần đầu tiên sau khi được CSVN phóng thích, Luật Sư Nguyễn Văn Đài xuất hiện trước giới truyền thông tại Berlin, Đức, hôm 13 Tháng Sáu trong lễ trao Giải Thưởng Nhân Quyền (DRB) do Liên Đoàn Thẩm Phán Đức tổ chức.

Sau hai năm rưỡi bị cầm tù, Luật Sư Đài đến Đức hôm 8 Tháng Sáu cùng vợ ông và bà Lê Thu Hà, cộng sự của ông.

Liên Đoàn Thẩm Phán Đức đã trao Giải Thưởng Nhân Quyền vắng mặt cho Luật Sư Đài hồi Tháng Tư, 2017. Thời điểm đó, ông Đài còn trong tù trong lúc bà Vũ Minh Khánh, vợ ông, bị cấm xuất cảnh để đi nhận giải thay chồng.

Luật Sư Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thu Hà bị tòa án thành phố Hà Nội kết án 15 năm tù và 9 năm tù, hồi đầu Tháng Tư vừa qua, khi bị cáo buộc tội “Âm mưu lật đổ chế độ.”

Bị đưa ra tòa cùng một vụ với bốn người nữa là Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Luật gia Nguyễn Bắc Truyển, Nhà báo độc lập Trương Minh Đức và Kỹ sư Phạm Văn Trội. Tất cả cũng đền bị những bản án rất nặng.

Nhà cầm quyền CSVN bất ngờ phóng thích Luật Sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà chỉ hai ngày sau khi tòa án Hà Nội đã giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bốn người kháng cáo là Mục Sư Nguyễn Trung Tôn (13 năm tù), Nguyễn Bắc Truyển (11 năm tù), Trương Minh Đức (12 năm tù) và Phạm Văn Trội (7 năm tù) không kể án quản chế.

Vợ chồng Luật Sư Nguyễn Văn Đài cùng cùng bà Lê Thu Hà (bìa phải) tại Đức. (Hình: Facebook Vũ Minh Khánh)

Trả lời báo chí hôm 13 Tháng Sáu ngay sau lễ trao giải tại Berlin, Luật Sư Nguyễn Văn Đài nói: “Với sự vận động của chính quyền Đức và các tổ chức luật sư, nhân quyền của Đức, tôi được chính quyền CSVN trả tự do và đi lánh nạn tại Đức. Nhưng tôi sẽ không đến đây chỉ vì cuộc sống cá nhân mà muốn tiếp tục tìm cơ hội đấu tranh cho tự do của những người bạn tôi đang bị giam cầm và các tù nhân lương tâm.”

“Tôi tự tin vào khả năng tiếp tục công việc đấu tranh của mình trong thời gian tới. Trước mắt, tôi cần một thời gian để tìm hiểu, suy nghĩ trong lúc định cư tại thành phố Frankfurt. Còn việc cộng tác với các tổ chức nhân quyền để đấu tranh là công việc xuyên suốt cả cuộc đời tôi. Thời gian còn trong tù, tôi không bị tra tấn thể chất nhưng bị áp lực nặng nề về tâm lý, qua việc nhà tù kiểm soát chặt chẽ về trao đổi thư tín với gia đình cũng như không được đọc sách báo,” ông Đài chia sẻ.

Ông Đài cũng nói mình là người theo đạo Tin Lành và rằng “trước đây những người theo đạo Tin Lành ở Việt Nam gặp rất nhiều thử thách vì chính quyền cho họ là những người chống đối chế độ.” “Nhưng nay tình hình đã được cải thiện đôi chút do áp lực của giới tranh đấu cho tự do tôn giáo và các tổ chức nhân quyền,” ông nói.

Luật Sư Đài cũng cho hay thời điểm ông bị xử tù lần đầu (2007), Đoàn Luật Sư Hà Nội mà ông là thành viên, tước thẻ hành nghề của ông thay vì bênh vực hội viên. Và ông nhận ra tất cả các tổ chức xã hội, hội đoàn ở Việt Nam “đều bị đảng CSVN kiểm soát.”

Ông Nguyễn Văn Đài đã từng làm việc tại Đông Đức trước khi bức tường Berlin sụp đổ. Khi trở về nước, ông đã học luật và hành nghề luật sư. Ông tranh đấu cho tự do dân chủ, với chủ trương dùng luật pháp làm phương tiện chính. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT