Thursday, March 28, 2024

Một ông ở Bình Phước giết vợ, đốt xác trong nghĩa địa

BÌNH PHƯỚC, Việt Nam (NV) – Sau khi dùng búa giáng vào gáy vợ đến chết, ngay trong đêm, ông chồng ở xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, bó xác vợ vào chiếu đem đến nghĩa trang tẩm xăng đốt nhằm phi tang.

Ngày 14 Tháng Mười Một, công an tỉnh Bình Phước cho hay đã ra quyết định bắt giữ ông Bùi Thanh Sang (50 tuổi, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng) để điều tra tội “Giết người.” Nạn nhân là bà Trần Thị Mai Hoa (50 tuổi), vợ ông Sang.

Theo báo Tuổi Trẻ, sáng sớm 12 Tháng Mười Một, một số người dân đi cạo mủ cao su ngang qua nghĩa trang xã Phú Riềng giật mình thấy một xác người cháy đen. Ngay sau đó, công an tỉnh Bình Phước đến khám nghiệm hiện trường, điều tra sự việc.

Tại hiện trường, công an thấy có nhiều vết máu xung quanh xác chết. Đến gần 10 giờ sáng cùng ngày, công an mời ông Sang về trụ sở làm việc. Sau hơn năm tiếng vòng vo, ông Sang khai nhận xác người cháy đen là bà Hoa, vợ mình.

Ông khai nhận chính ông giết vợ vì mâu thuẫn khi ghen tuông. Theo đó, khoảng 1 giờ 30 phút sáng 12 Tháng Mười Một, sau khi cãi vã với vợ, ông Sang dùng búa giáng trúng vào vùng gáy của bà Hoa, khiến bà gục chết tại chỗ.

Để che giấu tội lỗi, ngay trong đêm đó, ông lấy chiếc chiếu bó xác vợ lại, phủ thêm một lớp áo mưa bên ngoài rồi dùng xe máy chở xác bà Hoa đến nghĩa trang Phú Riềng đổ xăng đốt cháy nhằm phi tang.

Theo lời khai của ông Sang, ông định đốt xác vợ tới khi thành tro nhưng sau nhiều lần tẩm xăng đốt vẫn không cháy hết mà trời đã tờ mờ sáng nên đành bỏ xác vợ đang cháy dang dở tại nghĩa trang.

Một số người hàng xóm của nghi can cho biết, vợ chồng ông Sang từ Vĩnh Long đến sống ở địa phương được hơn 10 năm nay. Trong cuộc sống hằng ngày, hai vợ chồng thường xuyên lục đục. Ông Sang hay uống rượu và mỗi lúc say đều cãi vã đánh bà Hoa. Trước đêm xảy ra sự việc vài ngày, ông Sang đã dùng gậy đánh bà Hoa rách da đầu phải vào bệnh viện khâu vết thương. (Tr.N)

Đắc Nông xin tiền tỉ để xây quảng trường

MỚI CẬP NHẬT