Tuesday, April 23, 2024

Một ông ở Hà Nội giết vợ, đâm anh vợ trọng thương

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông chồng mới ra tù, quê Thanh Hóa, lấy vợ làm y tá ở Hà Nội và ở rể tại đây. Sáng sớm, người đàn ông này xuống tay giết vợ mình bằng những nhát dao oan nghiệt.

Theo báo Thanh Niên, khoảng 2 giờ 30 sáng 22 Tháng Tám, 2018, ông Nguyễn Ngọc Nhẫn, quê Thanh Hóa, về nhà cha mẹ vợ ở xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội, gọi vợ mình là bà Nguyễn Thị Kim Dung (39 tuổi) về nhà riêng cách đó khoảng 10 mét, để “nói chuyện.”

Ít phút sau, người nhà nghe tiếng kêu cứu của bà Dung. Lúc này, ông nguyễn Cường, anh trai bà Dung, sang thì thấy bà bị đâm trọng thương, liền vào can ngăn cũng bị ông Nhẫn lao vào đâm liên tiếp.

Thấy vậy, bà Dung ôm vết thương chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu. Trong lúc giằng co, ông Cường đạp ngã ông Nhẫn nhưng ông này vẫn chạy sang nhà hàng xóm tiếp tục đâm vợ rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người thân đưa bà Dung và anh trai đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, bà Dung đã tử vong sau đó.

Theo báo Dân Việt, trong góc nhà, con trai bà Dung thất thần sau cú sốc quá sức chịu đựng. Em vừa đậu đại học, về quê thăm gia đình nhà nội thì ở nhà mẹ gặp nạn. Sự đau đớn đến tột độ khi không ai khác, chính cha em là hung thủ của sự việc đau lòng.

Nghi can Nguyễn Ngọc Nhẫn. (Hình: Dân Việt)

Là người có mặt ở thời điểm xảy ra vụ án, ông Lã Văn Điển (hàng xóm của nạn nhân) cho biết, hai vợ chồng ông Nhẫn to tiếng từ bữa cơm chiều 21 Tháng Tám, sau đó bà Dung sang nhà mẹ đẻ (cách nhà riêng khoảng 10 mét) ngủ.

Theo lời ông Điển, đến khuya, ông Nhẫn sang đập cửa nhà mẹ vợ ầm ầm. Hai vợ chồng nói chuyện, không hiểu sao sau đó ông Nhẫn dùng dao đâm vợ.

“Nghe người trong nhà kể, sở dĩ anh Nhẫn ra tay với chị Dung vì anh này xin tiền nhưng chị Dung không cho. Chị Dung bảo tiền này để dành đóng tiền học cho con trai vừa đỗ đại học. Không xin được tiền cộng thêm những ức chế trước đó nên anh Nhẫn đã ra tay sát hại vợ,” người hàng xóm nói.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Điển lái xe hơi đưa ông Cường đi cấp cứu tại Bệnh Viện Nông Nghiệp. Ông cho biết, lúc này, tay trái của ông Cường bị chấn thương rất nặng, máu chảy ra rất nhiều, loang khắp xe hơi của mình.

Báo Dân Việt cho hay, bà Dung được người dân nhận định là một người hiền lành, hiện đang làm y tá cho một bệnh viện quốc tế ở Hà Nội. Riêng ông Nhẫn mới mãn hạn tù đợt đầu năm vừa qua vì trước đó phạm tội trộm cắp tài sản. (Tr.N)

Rợn người ớt ngâm với muối lẫn côn trùng ở Sài Gòn

MỚI CẬP NHẬT